Khoảng 10h sáng ngày 28/4, tại thị trấn An Bình, huyện Trần Tây, thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, bà Wang Guilan cuối cùng cũng được ôm con trai Xiang Mengqian bị bắt cóc. Những cảm xúc bà kìm nén suốt 30 năm bỗng trào dâng, nước mắt xúc động lăn dài trên má. Giọng bà tràn đầy niềm vui đoàn tụ. Tuy nhiên, có một điều bà không thể nào quên, bởi kẻ chủ mưu đứng sau sự chia cắt của 2 mẹ con lại chính là người bà quen biết.

Người phụ nữ đoàn tụ với con trai sau 30 năm.
Sau khi bình tĩnh lại, bà nhớ lại chuyện xảy ra 30 năm trước. Khi đó, em gái của bà Wang Guilan đang hẹn hò với một người đàn ông tên là Liu. Trong 6 tháng quen nhau, Liu thường xuyên đến nhà và hay đưa Xiang Mengqian đi chơi. Gia đình hoàn toàn tin tưởng Liu. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, em gái bà đang đi công tác xa nhà và cô ấy đã không nói với chị gái Wang Guilan về việc chia tay với Liu.
Lợi dụng lúc này, Liu đến nhà Wang Guilan một mình, nói rằng em gái cô nhờ anh ta đưa đứa trẻ ra chợ rồi sẽ gửi về nhà ngoại. Vì quen biết nhau được 6 tháng, Wang Guilan hoàn toàn không nghi ngờ gì và để Liu đưa con trai 4 tuổi của mình đi. Hai ngày sau, khi bà ngoại đến hỏi thăm đứa trẻ, Wang Guilan mới biết con mình đã bị bắt cóc.
"Tôi cảm thấy như trời sụp xuống, như thể tôi đã mất đi linh hồn mình và thậm chí không còn can đảm để sống nữa", bà Wang Guilan nói.
Sau khi biết tin con mình không được gửi đến nhà bà ngoại, Wang Guilan và chồng đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức gì. Gia đình rơi vào tuyệt vọng cùng cực, nhưng họ không ngừng tìm kiếm con mình suốt hơn 30 năm.

Tháng 3/2026, dưới sự hỗ trợ của cảnh sát, cán bộ thôn và mạng lưới tình nguyện viên của tổ chức "Bảo bối về nhà" (Baobei Huijia) đã tiến hành thu thập mẫu máu. Cơ quan chức năng đã sử dụng phương pháp đối chiếu cơ sở dữ liệu ADN và bất ngờ phát hiện kết quả trùng khớp, qua đó xác nhận danh tính của Xiang Mengqian sau 30 năm.
Điều tra của cảnh sát cho biết, sau khi bị bắt cóc, Xiang Mengqian được một gia đình nhận nuôi, đổi tên thành Zheng Zhixu. Từ nhỏ, chị gái nuôi và bà nội nuôi đã tiết lộ anh là trẻ được nhận nuôi do có ngoại hình khác biệt. Lớn lên, cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ, con gái đi theo vợ cũ. Những áp lực đã khiến anh mắc bệnh trầm cảm trong một thời gian dài.
Tại buổi đoàn tụ, người cha vừa lau nước mắt vừa lấy ra bức ảnh ông đã giữ suốt hơn 30 năm. Trong ảnh, Xiang Mengqian trông rất đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh và có thể thấy anh vẫn khá giống với bây giờ.

Gia đình cho biết Xiang Mengqian sinh vào rằm tháng Tám, có tên thân mật là "Trung Thu".
"Trước đây tôi không dám đón Tết Trung thu, nhưng nay gia đình đã có một mùa tết trọn vẹn", bà Wang Guilan cho biết.
Xiang Mengqian cho biết sau 30 năm xa cách gia đình, anh rất vui mừng khi thấy người thân vẫn còn sống. "Tôi quyết định chuyển hộ khẩu về đây để cả gia đình có thể đoàn tụ", người đàn ông này cho biết.
Phương Linh (t/h)