Người phụ nữ uống rượu say, đè con trai 2 tháng tuổi tử vong

Thứ 4, 16/07/2025 18:30

Người phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ về sự vô trách nhiệm khi làm mẹ ở tuổi 19.

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại Brazil khi một bé trai 2 tháng tuổi đã tử vong ngay trên giường ngủ vì bị chính mẹ ruột, trong tình trạng say xỉn, vô tình đè lên người dẫn đến ngạt thở.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào ngày 30/6 tại bang Amazonas, miền Bắc Brazil.

Beatriz Pinto da Silva, 19 tuổi, đã tham gia một buổi tiệc cùng bạn bè và uống khá nhiều rượu. Rạng sáng, cô trở về nhà trong tình trạng không tỉnh táo, rồi ôm con trai sơ sinh lên giường ngủ như thường lệ.

Người phụ nữ uống rượu say, đè con trai 2 tháng tuổi tử vong - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Đến khoảng 3h chiều hôm sau, Silva tỉnh dậy và định chụp ảnh con trai để gửi cho mẹ. Tuy nhiên, cô bàng hoàng phát hiện bé đã bất động. Người mẹ lập tức gọi cảnh sát và lực lượng y tế song các nhân viên y tế xác nhận bé trai đã tử vong trước đó.

Báo cáo pháp y sau đó kết luận nguyên nhân tử vong là do "ngừng tim phổi" và "ngạt cơ học", thuật ngữ y khoa chỉ tình trạng mất khả năng hô hấp do bị vật nặng đè lên.

Theo cơ quan chức năng, Silva đã nằm đè lên con khi ngủ mà không hề hay biết, khiến bé trai ngạt thở trong nhiều giờ.

Sau đó, Beatriz Pinto da Silva đã bị cảnh sát bắt giữ. Hiện cô đang bị tạm giam và chờ ngày ra tòa xét xử. Cảnh sát cũng thông báo mở cuộc điều tra toàn diện để làm rõ các tình tiết liên quan đến cái chết thương tâm của bé trai.

Vụ việc khiến dư luận Brazil chấn động. Không ít người bày tỏ sự thương tiếc cho đứa trẻ vô tội, đồng thời chỉ trích sự thiếu trách nhiệm của người mẹ. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng, trong khi việc làm mẹ ở tuổi 19 đã là một thử thách lớn, thì việc thiếu ý thức trong hành vi cá nhân như lạm dụng rượu bia càng khiến những sai lầm trở nên không thể cứu vãn.

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Ấn Độ cách đây không lâu.

Theo Times of india, trong một vụ việc thương tâm xảy ra tại thị trấn Khanapur thuộc quận Nirmal, Ấn Độ, một bé gái 28 ngày tuổi đã tử vong vì ngạt thở vào sáng sớm ngày 20/5 sau khi người cha say rượu nằm đè lên.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h đến 6h, tại Subash Nagar. Theo cảnh sát Khanapur, nghi phạm là Alakunta Shekar, 22 tuổi, một công nhân ở làng Cheemanapally, đã đến nhà bố mẹ vợ trong tình trạng say xỉn.

Vợ của Shekar, Sujatha, sinh đứa con thứ 3 của họ cách đây 28 ngày và đang ở nhà mẹ đẻ. Mặc dù biết rằng vợ và con gái mới sinh của mình đang ngủ trên giường, Shekar được cho là đã nằm xuống bên cạnh họ một cách bất cẩn, dẫn đến cái chết của đứa trẻ sơ sinh do ngạt thở.

Bà của đứa bé, Allepu Rajamani, 45 tuổi, đã nộp đơn khiếu nại tại đồn cảnh sát Khanapur vào chiều ngày 20/5. Bà cáo buộc rằng Shekar trước đó đã cãi nhau với gia đình, khăng khăng đòi đưa vợ về nhà ngay sau khi đứa trẻ chào đời.

"Đêm 19/5, Shekar đến nhà chúng tôi, gõ cửa và đá cửa nhiều lần, đòi đưa vợ về nhà. Chúng tôi không cho anh ta vào. Khoảng 5h sáng ngày 20/5, con trai tôi bước ra ngoài để đi vệ sinh và vô tình để cửa mở.

Shekar lẻn vào và nằm xuống giường, không hề hay biết là đang nằm đè lên đứa bé, đứa bé được phủ một tấm ga trải giường. Con gái tôi tỉnh dậy và hét lên khi nhận thấy chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi bật đèn, và khi Shekar đứng dậy, chúng tôi thấy đứa bé chảy máu. Bé đã được tuyên bố tử vong tại một bệnh viện địa phương", Rajamani kể lại.

Dựa trên khiếu nại, cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án chống lại Shekar theo điều 105 (tội ngộ sát có lỗi không phải là giết người) của BNS. Cảnh sát trưởng quận Nirmal Janaki Sharmila xác nhận rằng Shekar đã bị bắt vào ngày 21/5 và bị tạm giam theo luật định.

Minh Hoa (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.