Rạng sáng ngày 3/9/2012, một chiếc Ferrari màu đen đã tông phải chiếc moto tuần tra của thượng sĩ Wichian Klanprasert và kéo lê anh ta gần 100m rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.
Theo cảnh sát, họ đã lần theo dấu vết dầu rò rỉ từ chiếc xe gây tai nạn và đến được biệt thự sang trọng của đế chế tập đoàn nước tăng lực Red Bull – một trong những gia đình giàu có nhất Thái Lan. Cũng theo đó, cơ quan chức năng xác nhận chủ nhân của chiếc xe Ferrari gây tai nạn là Vorayuth Yoovidhya, người được biết đến biệt hay là “Boss” – hoàng tử của đế chế Red Bull.
“Hoàng tử” Red Bull khi đó đã bị cáo buộc 5 tội danh trong đó có Lái xe đâm chết người và Sử dụng chất ma túy. Tuy nhiên, vì Vorayuth liên tục bỏ trốn khỏi những lần bị triệu tập, cộng thêm sự trì hoãn của các công tố viên khiến vụ án bị đình trệ trong nhiều năm. Đến năm 2017, nhiều người tin rằng Vorayuth đã rời khỏi Thái Lan.
Gia tộc đế chế Red Bull
Được biết đến với biệt danh “Boss” hoặc “hoàng tử Red Bull”, Vorayuth sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có nhất nhì Thái Lan. Ông nội của anh ta, Chaleo Yoovidhya là người tạo ra loại nước uống tăng lực Red Bull và nhanh chóng được yêu thích trên toàn cầu.
Ông Chaleo Yoovidhya
Là một người Hoa nhập cư vào Thái Lan, tỷ phú Red Bull đã phải tự thân xây dựng sự nghiệp từ việc bán dược phẩm. Năm 1956, ông thành lập công ty riêng của mình mang tên TC Pharmaceutical, chuyên sản xuất thuốc trị đau đầu và sốt. Tuy nhiên, thông qua quá trình kinh doanh, ông Chaleo nhận ra rằng có một thị trường lớn hơn dành cho nước tăng lực. Ban đầu, ông Chaleo phát minh ra Krangting Daeng, 1 loại nước ngọt có chứa caffeine và nhanh chóng được yêu thích bởi người lao động hoặc tài xế lái xe đường dài.
Năm 1984, Chaleo hợp tác với doanh nhân người Áo, Dietrich Mateschitz và sau đó tung ra RedBull, phiên bản có ga của Krangting Daeng. Vào thời điểm đó, Redbull là 1 cú hit và sự lựa chọn hàng đầu với các vận động viên, những người thích tiệc tùng, sinh viên đại học hay những người thường xuyên phải làm việc trong thời gian dài hoặc xuyên đêm trên toàn thế giới.
Sau khi ông Chaleo qua đời vào năm 2012, con trai ông là Chalerm Yoovidhya đã tiếp quản sự nghiệp kinh doanh. Theo tạp chí Forbes, gia tộc Yoovidhya đã đứng thứ 2 trong danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan, chỉ đứng sau khối tài sản kinh doanh nông nghiệp của anh em nhà Chearavanont.
Được biết, ngoài việc sản xuất nước tăng lực Red Bull, gia tộc Yoovidhya còn đầu tư vào bất động sản, nhà hàng, sản xuất rượu và là nhà nhập khẩu chính thức xe Ferrari duy nhất ở Thái Lan.
Tập đoàn sở hữu thương hiệu Red Bull, TCP Group, luôn cố gắng phủ nhận sự liên quan với vụ tai nạn năm 2012. TCP Group từng tuyên bố: “Vorayuth chưa từng đảm nhận vai trò quản lý hay vận hành hoạt động của TCP Group. Vorayuth cũng không phải là một cổ đông và chưa từng nắm giữ vị trí điều hành trong tập đoàn”.
Giống như ông nội và cha của mình, Vorayuth hiếm khi xuất hiện trên truyền thông cho đến khi vụ bê bối năm 2012 xảy ra.
Vụ bê bối khiến cả Thái Lan phẫn nộ
Khi các nhân viên cảnh sát lần theo dấu vết rò rỉ đến biệt thự của gia đình Voovidhya, một người đàn ông (không được công khai tên) đã nhận lái chiếc xe Ferrari với tốc độ cao và gây tai nạn chết người. Tuy nhiên sau đó, ông ta đã bị phạt 200 USD vì khai báo gian dối.
Ông Chalerm Yoovidhya
Không lâu sau, cảnh sát cho biết hung thủ thực sự chính là “hoàng tử” của gia tộc RedBull. Song, tại cơ quan chức năng, anh ta lại khai nhận việc mình đâm vào chiếc moto là do bị thượng sĩ Wichian tạt đầu nên không kịp xử lý tình huống. Khi đó, Vorayuth đã phải nộp 16.000 USD và được tại ngoại.
Tuy nhiên, những lần sau đó, Vorayuth liên tục lẩn trốn mỗi khi được cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai với những lý do như ốm hoặc đi công tác. Tháng 4/2017, 5 năm sau vụ tai nạn, tòa án đã chính thức quyết định bắt giữ Vorayuth nhưng khi đó anh ta đã chạy trốn ra nước ngoài.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.