>> Hồi ký giang hồ của 'tứ trụ Thành Nam' (phần 1)
>> Tướng cướp si tình 'vượt ngục' về thăm... vợ đẻ (phần 2)
>> Trùm của những ông trùm giang hồ 'tọa sơn quan hổ đấu' (phần 3)
Những lần đối mặt với tử thần
Với việc có được quyền cai quản khu đầm cá như vậy, Thắng “sỡi” bỗng nhiên là trở thành đích ngắm thù hằn của nhiều băng nhóm khác. Ngay bản thân T.X sau khi phải ngậm ngùi chịu thua tại cuộc gặp gỡ trong nhà hàng, gã vẫn mang một mối hận. Không chỉ còn là sự hằn học bởi vấn đề về đầm cá mà hành động thách đấu tay đôi của Thắng đã khiến cho T.X rất mất mặt với đàn đệ tử. Ấp ủ một âm mưu trả thù, T.X đã có lần cho một sát thủ vác súng K54 đến khu đầm cá để xử lý Thắng.
Đêm hôm đó, được đàn em thông báo là T.X sẽ cho đàn em đến xử lý, Thắng chẳng thấy vậy mà sợ hãi. Giữa một khu đầm cá rộng lớn, căn nhà xập xệ của Thắng nằm trơ trọi giữa đầm, nếu bị đánh úp thì gần như chẳng có lối mà chạy. Nghĩ đi, nghĩ lại, chiều hôm đó, Thắng bảo vợ con đi vào nhà ngoại để ngủ, một mình gã nằm ở khu đầm để “chờ đón” đàn em của X.T.
Vào khoảng nửa đêm, khi mà không gian xung quanh im ắng đến đặc quánh, đám tay chân của X.T đến. Thắng thừa biết, đám đầu mèo, đầu gấu này chắc chắn mang theo súng nên gã đã có sự chuẩn bị từ trước. Đám sát thủ kia cũng chẳng phải loại tầm thường, đường đường chính chính tay cầm súng đi vào khu nhà của Thắng. Có lẽ, sẽ có một cuộc đấu súng nảy lửa nổ ra nếu như Thắng không thể hiện được bản lĩnh của mình.
Nhìn thấy đám sát thủ hằm hằm sát khí, Thắng chỉ buông phầng một câu: “Các chú thích chiến thì anh chiều. Anh chỉ sợ đạn của các chú không to bằng đạn của anh, tay của các chú không nhanh bằng tay anh thì lúc đó cũng mệt đấy…”. Thực ra, từ trước đến nay, trong giới giang hồ Nam Định vẫn đồn đại Thắng có tài nghệ bắn súng “bách phát, bách trúng”, phàm là người sống trong giới x