Chào bác Đỗ Minh Hà,
Sau khi đọc được những dòng tâm sự của bác trong bài “ Nhà tôi CHO KHÔNG con gái khi thông gia không chịu đưa tiền nạp tài ”, cháu buộc phải viết ra những dòng này. Cháu không thể hiểu nổi, tại sao đến thời đại này rồi mà các gia đình vẫn theo phong tục cổ hủ ấy nữa.
Lý do vì sao ư? Vì cháu cũng đã từng rơi vào cảnh khốn đốn bởi cái lễ nạp tài ấy. Thiếu chút nữa thì cháu lỡ một đời vợ và cuộc sống hiện tại của cháu chẳng được vui vẻ gì khi gia đình hai bên nội-ngoại không chịu nhìn mặt nhau.
Cháu cưới vợ cách đây 2 năm, hai vợ chồng cháu đều quê ở Nghệ An. Trước khi cưới, cháu và cô ấy đi đăng ký kết hôn trước 1 tháng theo ngày mà bố cháu đi xem. Sau đó, hai gia đình mới làm các lễ lạt khác.
Bác bảo tiền phong bì nạp tài là phong tục nhưng thưa bác nó là truyền thống nhưng đã cổ hủ rồi. Ảnh minh họa
Mọi chuyện tưởng như suôn sẻ thì đến ngày lễ ăn hỏi, khi nhà trai sang đưa lễ vật, bố mẹ vợ mở ngay cái phong bì thách cưới ra. Bên trong phong bì, mẹ cháu chuẩn bị 5,3 triệu đồng. Bố mẹ vợ cháu sau khi đếm tiền đã tối sầm mặt và công bố luôn giữa hai họ. Sau đó là những lời bàn ra tán vào của người lớn đằng họ nhà gái khiến cả nhà cháu được phen ê mặt.
Sau khi lễ lạt xong, nhà gái có chuẩn bị 6 mâm cơm mời họ hàng hai bên. Bố mẹ cháu và ông bà thông gia ngồi một mâm. Đang lúc vui vẻ thì bố vợ lên tiếng: “Thực ra, chúng tôi chẳng quan trọng vấn đề tiền bạc gì đâu nhưng mà tiền phong bì nạp tài có hơn 5 triệu đồng thì quá ít ông bà thông gia ạ. Riêng 6 mâm cơm nhà chúng tôi mời hai họ đây đã hết chừng ấy rồi, chứ đừng nói là ông bà có được con gái tôi đây về làm dâu gia đình”.
Bố mẹ cháu nghe xong đối đáp lại ngay: “Tôi lại nghĩ tiền thách cưới chẳng quan trọng gì. Nếu có đưa nhiều thì sau này các con nó phải gánh nợ nhiều. Giữa họ hàng đây