“Sát thủ” khẳng định mình còn lương tâm
Sáng ngày 17/12, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về khu đất rộng 4ha tại trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, Bình Phước để được theo dõi phiên tòa xét xử Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại.
Tầm 5h sáng cùng ngày, người dân đã có mặt tại khu đất nơi xét xử, chọn cho mình một chỗ ngồi. Nhiều người từ xa tới chỉ để tận mắt được xem chân dung của hung thủ có thể ra tay nhẫn tâm giết hết 6 người trong một gia đình mà không hề run sợ.
Khi Nguyễn Hải Dương được dẫn giải ra vành móng ngựa, hàng nghìn người đứng lên để dồn về phía các bị cáo, mọi người cùng xì xào rồi sau đó im lặng bởi sự lấn át của loa âm thanh.
Người dân đến từ rất sớm để theo dõi vụ xét xử
Hội đồng xét xử chính thức phiên làm việc lúc 7h30p, đại diện VKS nhân dân tỉnh đọc bản cáo trạng truy tố các bị can về tội “giết người và cướp tài sản”.
Qua đó, VKS nhân dân truy tố bị cáo Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến chịu mức hình phạt cao nhất là “tử hình”. Ngay lúc này hàng trăm người bày tỏ thái độ ủng hộ cho quyết định truy tố.
Về phía Trần Đình Thoại, bị cáo này cũng bị phạm tội “giết người và cướp tài sản” hình phạt được VKS nêu ra là từ 16-18 năm tù giam cho Thoại.
Sau khi kết thúc phần đọc cáo trạng, chuyển sang phần xét hỏi. Ông Đào Xuân Thành - Đại diện quyền lợi cho gia đình bị hại đã yêu cầu được hỏi bị cáo Nguyễn Hải Dương.
Luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại
Vòng quanh những câu hỏi về việc bị cáo Dương và Tiến cảm thấy như thế nào về việc đã gây ra một vụ án mạng kinh hoàng. Cũng như việc vì sao các bị cáo lại làm như vậy. Các bị cáo có từng ăn năn và nghĩ n