Hơn một tháng sau ngày nâng cao Cup vô địch Champions League, Chelsea đã đổ vào thị trường chuyển nhượng tổng cộng 67 triệu bảng. Họ vẫn chưa dừng lại, khi tiếp tục xuất hiện và sẵn sàng trả giá cao hơn các đối thủ khác trong mọi thương vụ mua bán các mục tiêu đình đám của châu Âu.
Một vài dự báo cho thấy, Abramovic có thể mất gần 200 triệu bảng, nếu Chelsea kết thúc thành công mùa chuyển nhượng này. Ông chủ người Nga đang bốc đồng sau chức vô địch Champions League? Hoàn toàn không, Abramovic đã tính toán rất kỹ trước khi sẵn sàng lao vào một canh bạc mạo hiểm nhằm duy trì vị thế cho đội bóng mình yêu quý.
Abramovic đang giúp Chelsea đối phó với Luật công bằng tài chính
200 triệu bảng khuấy đảo chợ chuyển nhượng
Đầu mùa hè tại châu Âu thường là thời điểm các vụ chuyển nhượng bom tấn chưa được thực hiện. Trong thời buổi kinh tế khủng hoảng, các đội bóng lớn, như Real Madrid, Barcelona hay Manchester United và thậm chí cả Manchester City đều lựa chọn chiến thuật cò cưa ép giá để tiết kiệm chi phí. Nhưng Chelsea, sau chức vô địch Champions League đã bỏ qua tất cả nguyên lý bình thường này, bỏ qua cả việc họ đang là một trong vài đội bóng nợ nần nhiều nhất nước Anh, để vung tiền kết thúc sớm mọi vụ chuyển nhượng.
Eden Hazard là một ví dụ điển hình cho thấy Chelsea chịu chơi như thế nào. Ngôi sao người Bỉ là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid, Manchester United và đặc biệt là Manchester City. Đội bóng giàu có của các tỷ phú Ả Rập tưởng chừng đã có Hazard, khi đạt được một thỏa thuận sơ bộ khoảng 28 triệu bảng, thì Chelsea, ngay sau khi trở về với chiến thắng từ Munich, đã quyết định chồng lên bàn đàm phán 32 triệu bảng, cộng thêm mức lương lên tới 10,4 triệu bảng/năm cho cá nhân Hazard. Với số tiền quá lớn đó, Chelsea đã giành được tiền vệ đáng giá nhất trên thị trường chuyển nhượng.
Nhưng không chỉ mình Hazard, Chelsea, tính đến thời điểm này đã đưa về Marko Marin (7 triệu bảng) và mới nhất là Oscar - một tiền vệ sáng tạo khác, với giá chuyển nhượng lên đến 25 triệu bảng. Để cạnh tranh được Oscar, Chelsea cũng đã phải đánh bại Inter Milan và đặc biệt là Tottenham, những đội định giá ngôi sao Brazil chỉ ở mức 18 triệu bảng. Khi Abramovic đã quyết, Chelsea sẵn sàng đội giá Oscar thêm 7 triệu bảng nữa, khiến mọi đối thủ cạnh tranh phải chấp nhận rút lui không kèn trống. Cộng cả Hazard, Marin và Oscar, The Blues (biệt danh của Chelsea) đã buộc ông chủ phải chi ra 67 triệu bảng, chưa kể vài chục triệu lương theo hợp đồng khác.
Pini Zahvi, tay cò lọc lõi từng giúp Chelsea thực hiện thành công nhiều vụ tuyển mộ trong quá khứ tiết lộ: “Abramovic chưa dừng lại. Sau khi chấp nhận để Drogba, Kalou ra đi, ngài chủ tịch muốn Chelsea phải mua được những ngôi sao sáng giá nhất châu Âu, giá cả đắt rẻ không quan trọng”. Với tiêu chí mua bán ấy, Chelsea đã ồn ào xuất hiện trong mọi cuộc đua tranh các mục tiêu chuyển nhượng đình đám nhất.
Một ngày sau vụ chiêu mộ thành công Oscar, Chelsea cử người sang Atletico đàm phán về khả năng tiền đạo Falcao với giá 45 triệu bảng. Hulk, một tiền đạo sáng giá khác của Porto được cho sẽ sớm gia nhập sân Stamford Brigde kèm bản hợp đồng trị giá 38 triệu bảng. Bên cạnh đó, nếu toàn bộ những Luka Modric (Tottenham, 40 triệu bảng), Andre Schurrle (Leverkusen, 20 triệu bảng), Theo Walcott (Arsenal, 15 triệu bảng), Azpilicueta (Marseille)... cập bến Chelsea, ông chủ Abramovic sẽ trải qua mùa hè chuyển nhượng có tổng kinh phí xấp xỉ 200 triệu bảng, một con số kỷ lục của làng bóng đá thế giới.
Abramovic đối phó UEFA
Hành động vung tiền ngay sau khi Chelsea vô địch Champions League đã khiến tỷ phú Abramovic bị chỉ trích là chơi trội. Thận trọng hơn, một vài tờ báo Anh, khi đánh giá về động thái này, đã cho rằng tỷ phú người Nga có thể đang chơi một canh bạc liều lĩnh để cải tổ Chelsea. Họ đã mất hàng loạt trụ cột trong thế hệ Vàng gồm Drogba, Kalou, Bosingwa. Hàng loạt công thần còn ở lại, như Lampard, Terry, Cech, Ashley Cole, Essien nếu không qua tuổi băm thì cũng đã xuống phong độ thảm hại. Khi lò đào tạo trẻ không đạt hiệu quả, ngài chủ tịch chỉ còn cách chi tiền tấn mua nguyên đội hình đắt tiền về thay thế.
Nhưng trong con mắt của Mino Raiola, một tay môi giới đồng thời là nhà phân tích bóng đá siêu hạng, những bước đi thận trọng, đầy tính toán của Abramovic thời gian qua cho thấy ông không hề bốc đồng. Như chủ tịch (danh nghĩa) của Chelsea, Bruce Buck từng chia sẻ: “Việc cạnh tranh danh hiệu và đáp ứng đòi hỏi của UEFA vào thời điểm này đặt chúng tôi dưới áp lực vô cùng lớn”. Mino Raiola cho rằng, Abramovic đã tận dụng mùa hè 2012 này, mùa hè cuối cùng mà các đội bóng lớn được phép thoải mái chi tiêu mà không cần suy nghĩa, để hoàn thiện đội hình trong dài hạn. Các mục tiêu của họ, từ Hazard, Marin, Oscar đến Schurrle hay Walcott, tuy đắt đỏ, nhưng đều còn trẻ và có thể cống hiến tại sân Stamford Brigde nhiều năm nữa. Họ sẽ tạo ra nền tảng con người rất chắc chắn.
Abramovic đã tính toán điều đó, bởi ông biết rằng Luật công bằng tài chính sẽ được áp dụng từ mùa giải 2013 - 2014. Trong đó, UEFA kiểm soát việc chi tiêu của các CLB và nghiêm cấm một đội bóng được tham gia chuyển nhượng nếu họ làm ăn thua lỗ. Chelsea hầu như đã ngừng chi tiêu trong vài năm qua và dần cân đối lại thu chi để tránh trường hợp xấu. Mùa hè này, Abramovic hiểu ông cần phải chi một khoản tiền khổng lồ. Chelsea có thể vì thế mà gánh nợ nần, nhưng đó là khoản nợ với cá nhân Abramovic và ông sẽ phù phép để hóa giải nó một cách dễ dàng nếu UEFA điều tra.
Abramovic đang chơi một cách bạc thực sự về chuyên môn, bởi mua một tá ngôi sao về không có nghĩa là thành công sẽ lập tức đến trên sân cỏ. Nhưng điều chắc chắn, việc tỷ phú người Nga đột ngột chi hàng trăm triệu bảng không phải là một sự bốc đồng. Chelsea đã và sẽ có được những ngôi sao chất lượng, điều đảm bảo chắc chắn CLB không bị bước lùi trong tương lai xa giữa bối cảnh lò đào tạo Chelsea hầu như vô hiệu.
Abramovic từng xóa nợ 700 triệu bảng cho Chelsea Dù đạt được nhiều thành công trên sân cỏ, Chelsea vẫn thường phải đối mặt với bảng thống kê doanh thu lỗ vài chục đến hàng trăm triệu bảng mỗi năm. Tuy nhiên, họ dường như chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề này, bởi đã có Abramovic chống lưng phía sau. Năm 2009, tỷ phú này từng xóa nợ cho đội bóng 340 triệu bảng. Đến đầu mùa giải 2012, Abramovic tiếp tục xóa thêm gần 360 triệu bảng nữa tiền Chelsea nợ ông từ các khoản đầu tư hoạt động. Tính tổng cộng, đến nay ông đã xóa cho The Blues khoảng 700 triệu bảng để làm sạch tình hình tài chính trước thời điểm Luật mới của UEFA được áp dụng. |
Gia Mẫn