Công an xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp trao trả tài sản cho ông Hồ Văn Hòa (SN 1954, trú thôn Hướng Linh, xã Hướng Phùng), gồm một chiếc ba lô chứa 24,9 triệu đồng tiền mặt cùng một số đồ dùng, tài sản cá nhân.

Ông Hòa nhận lại chiếc ba lô đánh rơi. Ảnh: Công an xã Hướng Phùng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 14/8/2026, trên tuyến đường từ cầu Khe Van (Km29, Quốc lộ 9) đến thôn Hướng Linh, ông Hồ Văn Chương (SN 1988) và ông Hồ Văn Vân (SN 1979), cùng trú tại thôn Coóc, xã Hướng Phùng, phát hiện một chiếc ba lô học sinh bên đường.
Kiểm tra bên trong, hai ông phát hiện 24,9 triệu đồng tiền mặt cùng một số tài sản, đồ dùng cá nhân. Thay vì giữ lại, cả hai lập tức liên hệ trực ban Công an xã Hướng Phùng trình báo và tìm cách trả lại cho người đánh mất.
Thời điểm này, trời mưa lớn, đêm tối, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 7h ngày 15/8, ông Hồ Văn Chương trực tiếp đến trụ sở Công an xã Hướng Phùng, giao nộp toàn bộ số tiền và tài sản nhặt được.
Theo Công an xã Hướng Phùng, ông Chương và ông Vân đều là người dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trước số tiền lớn, hai ông không nảy sinh lòng tham mà chủ động tìm đến cơ quan công an, mong muốn tài sản sớm được trao trả cho chủ nhân.
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Hướng Phùng khẩn trương xác minh, tìm kiếm người đánh rơi. Đơn vị đăng thông tin trên trang Facebook của Công an xã, đồng thời chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ rà soát các thông tin liên quan, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại các thôn Hướng Linh, Coóc để tuyên truyền, tìm kiếm chủ tài sản.
Khoảng 9h cùng ngày, ông Hồ Văn Hòa đến Công an xã Hướng Phùng trình báo về việc đánh rơi chiếc ba lô. Qua tiếp nhận thông tin, rà soát và đối chiếu đặc điểm tài sản, cơ quan công an xác định ông Hòa là chủ nhân.
Sau đó, Công an xã Hướng Phùng hoàn tất thủ tục, bàn giao toàn bộ 24,9 triệu đồng cùng các tài sản, đồ dùng bên trong ba lô cho ông Hồ Văn Hòa theo quy định.
Ông Hòa cho biết, sau khi gia đình tổ chức đám tang cho con trai, ông gom số tiền phúng điếu cùng tiền dành dụm, tổng cộng gần 25 triệu đồng, bỏ vào ba lô. Do nhà cửa không đảm bảo an toàn nên mỗi khi đi xa, ông thường mang theo số tiền bên mình. Không may, ông đánh rơi chiếc ba lô.
Khi phát hiện tài sản bị thất lạc, ông Hòa rất lo lắng và tự trách bản thân. Đến khi nghe Công an xã thông báo có người nhặt được tài sản, ông xúc động rơi nước mắt.
Sau khi nhận lại tài sản, ông Hòa viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hướng Phùng cùng hai người dân đã nhặt được và tìm cách trao trả số tiền.
Hành động của ông Hồ Văn Chương và ông Hồ Văn Vân không chỉ giúp người đánh mất nhanh chóng nhận lại tài sản mà còn là nghĩa cử đẹp, thể hiện sự trung thực, trách nhiệm và tinh thần tương trợ trong cộng đồng.
Trúc Chi (t/h VTC News, Tuổi Trẻ)