> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!
- Thời gian gần đây, anh có vẻ im hơi lặng tiếng hơn trước đây khiến nhiều người nghĩ không scandal thì người ta chẳng có gì để nói về Cao Thái Sơn...
- Có lẽ với tôi năm vừa qua là quãng thời gian tiếng tăm bay khắp bốn phương khi mọi người nhắc đến cái tên Cao Thái Sơn là những câu chuyện "hot" khắp trên các mặt báo (cười). Nói đến điều này, đôi khi tôi cũng cảm thấy hơi xấu hổ vì bỗng dưng những điều xui xẻo ập đến vào cùng một thời điểm. Vô tình nó lại còn nóng hơn cả những sản phẩm mà tôi ra mắt khán giả. Nhưng ngẫm lại, điều đó cũng không hoàn toàn đúng khi album Điều ngọt ngào nhất phát hành cũng nhận được nhiều tình cảm của công chúng, đi đến đâu mọi người cũng yêu thích. Các show diễn của tôi luôn đầy ắp khán giả.
Cũng bởi những chuyện liên tiếp xảy ra như thế, tôi mới hiểu sự yêu thương của mọi người dành cho tôi còn rất nhiều. Đó chính là động lực khiến tôi vượt qua mọi sóng gió một cách dễ dàng!
Thời gian qua tôi sống chậm lại, ít xuất hiện trên mặt báo cũng như truyền thông là để nhìn lại những gì mình đã làm được và cần phải đạt được trong tương lai. Mọi người đừng nghĩ tôi im hơi lặng tiếng là tôi đã tụt lùi, không có chuyện đó đâu. Người ta nói đôi khi lùi 1 bước mà tiến 3 bước là rất đúng. Đến khi tôi chạy thì chạy cũng nhanh lắm đấy (cười).
- Mới đây, có một vài bài báo nói cát-xê của anh hiện tại chỉ còn là khoảng 5-6 triệu/show và cái tên Cao Thái Sơn hoàn toàn "rớt giá" so với thời gian trước. Đó có phải sự thật?
- Tôi chẳng hiểu người ta lấy thông tin đó từ đâu ra? Các đồng nghiệp khác còn chưa biết rõ mức cát-xê của tôi chứ đừng nói tới người ngoài nghề. Tiền lương của từng ca sĩ là điều rất tế nhị mà không ai muốn nhắc tới.
Giả dụ - chỉ là nếu thôi nhé, cát-xê của tôi chỉ là 5-6 triệu/show, tôi xin đặt câu hỏi ngược lại là tôi sẽ lấy đâu ra tiền để trả chi phí cho nhân viên, trợ lý rồi cả tiền xăng xe, vũ đoàn nhảy đêm đó? Mức lương như thế càng làm sao có thể giúp tôi có cuộc sống chẳng thua kém ai như ngày hôm nay? Vì thế, tôi nghĩ rằng khi một nhà báo viết những tin chưa xác thực thì tốt nhất không nên đăng lên một cách tuỳ tiện làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác. Điều đó sẽ làm mất đi tính khách quan cũng như sự tin tưởng của người nghệ sĩ cũng như độc giả với báo chí.
- Còn thông tin anh phải gọi điện thoại cho từng bầu show để xin xuất diễn thì sao?
- Chuyện này càng khó xảy ra bởi lịch diễn của tôi ở trong nước và nước ngoài đều do một đại diện của tôi quản lý và làm việc với các nhà tổ chức. Thông thường, người ta phải "book" trước với đại diện của tôi chừng một tháng. Bản thân tôi chưa bao giờ tự liên lạc với bầu show để nhận show. Đôi khi có người quen liên lạc trực tiếp với tôi nhưng tôi luôn khéo léo "đá" sang cho đại diện. Bởi bản thân tôi cũng không biết chính xác mình rảnh ngày nào, bận ngày nào. Tôi biết vị trí của mình đang đứng ở đâu, công việc của tôi chỉ biết bước ra sân khấu và hát sao cho thật hay và mang đến niềm vui cho khán giả. Những công việc còn lại sẽ có người khác giải quyết...
- Anh thường xuyên khoe nhà đẹp với những thiết bị nội thất sang trọng trong khi dư luận lại đồn thổi cát-xê của Cao Thái Sơn bây giờ rất "bèo". Phải chăng anh có đại gia chống lưng sau từng hoạt động nghệ thuật?
- Đúng là sau lưng tôi có đại gia chống lưng! Thậm chí đại gia ấy còn rất xông xênh với tôi nữa. Đó chính là mẹ tôi (cười).
- Gần đây, showbiz Việt không ít lần dậy sóng bởi những cuộc tình kiểu phi công trẻ lái máy bay bà già đại gia. Anh nghĩ sao về "hiện tượng" này?
- Tình cảm đến với nhau nếu thật lòng thì chẳng có gì phải nói. Nhưng nếu đến với nhau chỉ vì tiền và không có chút tình cảm nào thì đó rõ ràng là điều không nên. Trong tình cảm, không có gì nói trước được bởi khi con tim rung động rồi thì sẽ rất khó để dừng lại. Cái gì càng tự nhiên thì nó sẽ càng bền vững. Đến với nhau thật lòng thì "sẽ có" tất cả thôi…
- Nghệ sĩ Việt cũng than thở nhiều về việc nhận được lời đề nghị khiếm nhã, bản thân anh thì sao?
- Tôi cũng từng nhận được những lời đề nghị khiếm nhã. Rất không may những người muốn dùng tiền để mua một đêm của tôi luôn nhận được những câu trả lời không lọt tai chút nào. Tính tôi là thế, tôi rất khó chịu khi nghe những điều như vậy nhưng sẵn sàng "đốp chát" lại. Tôi vào đời từ sớm nên có bản lĩnh và lập trường. Tôi sẵn sàng đáp lại những người tôi cho là không đàng hoàng và thích dùng tiền để mua tình cảm của người khác. Nếu thích ai đó, tôi sẽ chủ động đến với họ. Còn nếu không thích thì chẳng ai đủ tiền để mua được tôi. Cao Thái Sơn là vô giá mà (cười).
- Thế nhưng những lời đề nghị đó thường xuất phát từ phái nam hay nữ?