Nhiều trường miền núi tan hoang sau lũ, Nghệ An nỗ lực khắc phục để đón năm học mới

Thứ 7, 09/08/2025 16:16

Trận lũ dữ xảy vào tháng 7 khiến nhiều trường ở miền núi Nghệ An bị ngập sâu, vùi lấp, thậm chí có trường học gần như bị “xóa sổ” hoàn toàn. Ngành giáo dục Nghệ An định hướng, lên phương án dồn lực cho các trường học vùng tâm lũ khắc phục hậu quả, chuẩn bị đón năm học mới.

Ngổn ngang sau lũ

Trận lũ lịch sử khiến các xã miền Tây Nghệ An thiệt hại nặng nề, trong đó có 40 điểm trường bị hư hại nghiêm trọng về tài sản. Cơ sở vật chất gần như hư hỏng hoàn toàn.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 tan hoang sau lũ. 

Nhiều trường miền núi tan hoang sau lũ, Nghệ An nỗ lực khắc phục để đón năm học mới- Ảnh 1.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý) gần như bị phá hủy hoàn toàn do nước lũ dâng cao.

Tại xã Mỹ Lý, hiện nay qua thống kê ban đầu, riêng thiệt hại của ngành giáo dục là hơn 10 tỷ đồng. Lũ đã ảnh hưởng trực tiếp làm hư hỏng hoặc cuốn trôi cơ sở vật chất của các Trường mầm non Bản Xốp Dương, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1, bản Xốp Tụ, Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Mỹ Lý. Đặc biệt, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2  gần như bị phá hủy hoàn toàn do nước lũ dâng cao. 

Nhiều trường miền núi tan hoang sau lũ, Nghệ An nỗ lực khắc phục để đón năm học mới- Ảnh 2.

Bùn đất tràn về có nơi cao đến 3m.

Toàn bộ 2 khu nhà bán trú học sinh với 10 phòng ở bị ngập nước, đất đá, bùn tràn vào trong cao hơn 1m, nhiều nơi cao đến 3m. Nhà ký túc giáo viên cũng bị ngập bùn. Đồ dùng dạy học, sinh hoạt bán trú của học sinh, giáo viên gồm chăn, bàn ghế học sinh, bàn ghế ăn, tủ lạnh, máy tính bị ngập nước hư hỏng.

Nhiều trường miền núi tan hoang sau lũ, Nghệ An nỗ lực khắc phục để đón năm học mới- Ảnh 3.

Toàn bộ cơ sở vật chất, dụng cụ học tập của trường hư hỏng nặng.

Mặc dù, mưa lũ đã xảy ra hơn nửa tháng nhưng công tác khắc phục vẫn đang ngổn ngang và gặp nhiều khó khăn. Hiện, máy múc cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 đang hỗ trợ nhà trường múc bùn đất ra khỏi sân trường, nhà ở bán trú học sinh và giáo viên. 

Ông Nguyễn Văn Khoa – Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 - chia sẻ, trước mắt, nhà trường sẽ cho dọn dẹp vệ sinh, tận dụng sửa chữa những đồ dùng còn sử dụng được như: bàn ghế, giường, chăn… để phục vụ sinh hoạt cho học sinh bán trú. Về 2 dãy phòng ở của học sinh và giáo viên, nhà trường báo cáo, tham mưu với địa phương để tu sửa, kịp thời đưa vào sử dụng khi năm học mới bắt đầu. 

Tuy nhiên, về lâu dài, các phòng ở bán trú này sau khi bị ngâm nước lũ, bùn đất đã hư hỏng và không đảm bảo an toàn. Nguyện vọng của nhà trường là được xây dựng lại ở khu vực mới để thầy trò yên tâm, an toàn trong sinh hoạt bán trú và dạy học.

Nhiều trường miền núi tan hoang sau lũ, Nghệ An nỗ lực khắc phục để đón năm học mới- Ảnh 4.

Trường mầm non Mường Típ chìm trong bùn đất, trang thiết bị dạy học bị ngập, hư hỏng toàn bộ.

Bản biên giới Ta Đo, xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An - nơi chỉ trong một tuần hứng chịu 2 trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản và công trình giao thông. Tại Trường mầm non Mường Típ, do nằm bên sông Nậm Mộ nên khi lũ quét qua, trường học chìm trong bùn đất, trang thiết bị dạy học bị ngập, hư hỏng toàn bộ.

Cô Phạm Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường mầm non Mường Típ, cho biết: "Lũ lụt xảy ra, cơ sở vật chất của trường bị tàn phá nặng nề, riêng điểm trường mầm non bản Xốp Phe với 4 phòng học bị đổ sập hoàn toàn, ước tính thiệt hại hơn 5 tỷ đồng. Năm học mới lại cần kề, chúng tôi không biết xoay xở ra sao. Hiện tại, nhà trường đang phối hợp lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp bùn đất, rác… và rất cần sự chung tay, giúp sức của cả nước để bước vào năm học mới".

Trường tiểu học Mường Típ 2 là điểm sáng về mô hình bán trú – nơi hàng trăm học sinh dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú được ăn ở miễn phí để duy trì việc học. Nhưng sau lũ, toàn bộ khu bán trú trở thành đống đổ nát: nhà ăn sập tường, mái tôn bị bật tung, nhà vệ sinh bị cuốn trôi, sân trường đầy gạch vỡ, gỗ mục và xác cây khô.

Nhiều trường miền núi tan hoang sau lũ, Nghệ An nỗ lực khắc phục để đón năm học mới- Ảnh 5.

Các thầy cô giáo đang nỗ lực dọn dẹp khắc phục lũ để kịp đốn năm học mới.

Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại về cơ sở vật chất của nhà trường lên tới khoảng 1,8 tỷ đồng, bao gồm: 15 phòng học bị hư hại, toàn bộ bàn ghế lớp học, phòng ở học sinh, nhà ăn, hệ thống điện, nước, tường bao và thiết bị bếp nấu đều bị phá hủy hoặc vùi lấp.

Trong khi đó, nguồn lực khắc phục vẫn hết sức hạn chế. Hiện nhà trường đang lập danh mục vật dụng cần thiết, mong được hỗ trợ kịp thời để tổ chức hoạt động bán trú trước ngày khai giảng.

Không chỉ mất mát về cơ sở vật chất, nhiều giáo viên cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi nhà cửa, tài sản bị nước lũ cuốn trôi. 

Nỗ lực khắc phục để đón năm học mới

Sau khi mưa lũ xảy ra, ngành giáo dục Nghệ An đã phát động, vận động các tổ chức đoàn thể, cá nhân để chia sẻ những mất mát của các nhà trường, gia đình các giáo viên ở nhiều xã miền Tây Nghệ An.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh ngành giáo dục cam đoan sẽ hỗ trợ hết mình cho nhà trường, giáo viên sớm ổn định cuộc sống và sớm trở lại năm học mới. Mong các thầy cô tiếp tục nỗ lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đề nghị, các nhà trường thống kê rõ thiệt hại, đề xuất nhu cầu trang thiết bị sách vở quần áo học tập chi tiết để ngành kịp thời hỗ trợ. Không để bất cứ một học sinh nào bị bỏ rơi sau lũ, phải nghỉ học vì lý do thiếu thốn.

Sau lũ dữ, Nghệ An đề xuất chính phủ phân bổ 50 tỷ đồng để cho các trường vùng lũ khắc phục thiệt hại. Khi có kinh phí, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ chuyển ngay về cho các địa phương để kịp thời sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, đảm bảo đầy đủ cơ bản phục vụ dạy học khi vào năm học mới.

Nhiều trường miền núi tan hoang sau lũ, Nghệ An nỗ lực khắc phục để đón năm học mới- Ảnh 6.

Sở GD&ĐT Nghệ An trao quà cho các trường bị thiệt hại do lũ tại xã Mỹ Lý.

Đối với các xã vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số, dịp đầu năm học mới hằng năm, các thầy cô, nhà trường luôn có nhiệm vụ vận động học sinh đến trường. Năm nay, ảnh hưởng mưa lũ, đời sống gia đình học sinh khó khăn, người đứng đầu ngành giáo dục mong muốn các thầy cô khi đến trường gác lại vất vả riêng, để phát huy trách nhiệm, lòng yêu thương, tận tụy, tiếp tục vận động học sinh về tựu trường năm học mới.

Các trường bị thiệt hại nặng, hư hỏng không đủ an toàn để tiếp tục sử dụng, trong bối cảnh chỉ còn hơn 3 tuần nữa là bước vào năm học mới thì không thể kịp xây dựng mới cơ sở vật chất. Nhất là trong điều kiện địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, việc vận chuyện vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, phương án trước mắt, các trường bị thiệt hại nặng, tạm thời chuyển học sinh về điểm trường an toàn, bổ sung cơ sở vật chất để bắt đầu năm học mới.

Ngày 8/8, đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã trao quà hỗ trợ cho các nhà trường, gia đình giáo viên bị thiệt hại do lũ với tổng số tiền là hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học Mỹ Lý 2 là 300 triệu đồng, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bắc Lý 2 là 150 triệu đồng, các trường học bị thiệt hại khác từ 25 đến 50 triệu đồng. Đại diện Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng hỗ trợ hơn 10.000 cuốn sách cho 2 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 và Bắc Lý 2.

Hà Hằng - Hà Đan

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.