Nhìn lên cửa sổ, cả gia đình chứng kiến cảnh tượng nổi da gà

Nhìn lên cửa sổ, cả gia đình chứng kiến cảnh tượng nổi da gà

Thứ 3, 29/07/2025 12:00

Bức ảnh chụp từ góc phố cho thấy một bóng người nhợt nhạt với mái tóc đen dài đang ngồi bên cửa sổ ở một trong những tầng trên của tòa nhà.

Chuyến đi tưởng chừng bình thường để lấy đồ mua trên Carousell (nền tảng mua bán trực tuyến cho phép người dùng bán lại những món đồ cũ) đã trở nên rùng rợn đối với một gia đình ở Telok Blangah, Singapore sau khi họ được cho là nhìn thấy một bóng người nhợt nhạt, không có khuôn mặt lắc lư bên cửa sổ vào đêm khuya.

Theo bài đăng trên trang Instagram @sgfollowsall, gia đình này đang đợi xe Grab thì nhìn thấy bóng người kỳ lạ qua cửa sổ cao của một tòa nhà gần đó .

Bức ảnh chụp từ góc phố cho thấy một bóng người nhợt nhạt với mái tóc đen dài đang ngồi bên cửa sổ ở một trong những tầng trên của tòa nhà.

Nhìn lên cửa sổ, cả gia đình chứng kiến cảnh tượng nổi da gà - Ảnh 1.

Theo người đăng bài, nhân vật này dường như đang chải tóc một cách chậm rãi trong khi lắc lư qua lại. Nhưng điều khiến họ rùng mình chính là chi tiết "không hề thấy mặt".

"Chúng tôi không chắc đó là một con rối, tác phẩm nghệ thuật sắp đặt hay thứ gì khác", người đăng bài chia sẻ. "Nhưng nó chắc chắn khiến chúng tôi sợ hãi."

Điều khiến mọi người lo lắng hơn chính là phản ứng của tài xế Grab. Theo chủ nhân bài viết, tài xế liếc nhìn bóng người rồi ngay lập tức bảo họ rời đi nhanh chóng và cảnh báo rằng có "những câu chuyện kỳ bí quanh Telok Blangah". Vì thế, gia đình đã ngay lập tức lên xe và rời đi.

Kể từ đó, cảnh tượng này đã làm dấy lên nhiều suy đoán trong cộng đồng mạng, nhiều người tự hỏi liệu nó có liên quan đến truyền thuyết địa phương hay chỉ đơn giản là một trò đùa tinh vi.

Một cư dân mạng đã nói đùa rằng đó chỉ là họ đang nhìn trộm qua cửa sổ và xin lỗi vì đã làm mọi người sợ.

Một người dùng Instagram đã rất ngạc nhiên khi đọc bài đăng này và cho biết họ sẽ "phát hoảng" nếu nhìn thấy hình ảnh này.

Những người khác lại có cách tiếp cận hợp lý hơn, cho rằng đó chỉ là một ma-nơ-canh, một con rối hoặc thậm chí là một "khăn trải bàn" mắc vào thứ gì đó.

Người đăng bài cũng tự hỏi liệu có cửa hàng hay xưởng phim nào trong khu vực có thể giải thích được hiện tượng này không, mặc dù vẫn chưa có câu trả lời cụ thể nào được đưa ra.

Minh Hoa (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.