Có BoniMen, bác Phượng hết khốn đốn vì chuyện đi tiểu
Vừa nói, bác Triệu Phi Phượng (75 tuổi, ở số 20 ngõ 139, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội) vừa đưa mắt nhìn bác gái nằm bất động trên giường rồi nhớ lại: “Lúc đó bác chỉ mong có sức khỏe để chăm sóc bác gái thôi nhưng bị phì đại tiền liệt tuyến mệt mỏi lắm cháu ạ. Ban ngày trung bình 1 tiếng bác đi tiểu một lần, còn ban đêm thì khoảng 3-4 lần vì thế bác không bao giờ dám đi ngủ sớm, toàn 11-12 giờ mới lên giường thôi. Lúc đầu dù đi tiểu nhiều nhưng vẫn còn bình thường, tiểu xong vào ngủ lại nhưng về sau mỗi lần đi tiểu còn bị nhức buốt khó chịu, tiểu rắt đứng rặn mãi được vài giọt thì bị ngắt, xong rồi lại rặn thì được vài giọt nữa. Có khi một lần đi tiểu mất tới dăm bảy phút, có lúc cả hai chục phút chứ không ít.”

Bác Triệu Phi Phượng
Vì dậy đi tiểu hoài nên bác Phượng bị mất ngủ trầm trọng, người mệt mỏi rã rời, sức khỏe yếu đi trông thấy. Nghe bác kể mà chúng tôi cũng phải giật mình: “Có đêm phải dậy đi vệ sinh nhiều quá, đứng lâu mà bác suýt bị té vì hoa mắt chóng mặt, chỉ sợ ngã ra đấy rồi tai biến thôi cháu ạ. Sau hôm đấy, bác đi khám, kích thước tiền liệt tuyến đã lên tới 43gr, bác sỹ bảo mổ đi, giờ mổ nội soi đơn giản lắm nhưng cháu bảo bẩy mươi mấy tuổi rồi, sức khỏe làm gì có nữa nên bác từ chối luôn. Bác nhờ bác sĩ kê đơn thuốc tây về uống cầm cự thôi”.
“Thế uống thuốc có đỡ không bác?” - chúng tôi lo lắng hỏi.
Bác gật đầu: “Có đỡ được cái tiểu buốt, tiểu rắt vì thấy bác sĩ bảo đó là do viêm đường tiết niệu dùng kháng sinh là hết nhưng kích thước tiền liệt tuyến lần nào đi khám cũng vẫn thế, lúc 43gr, lúc 44gr lúc 45gr, chẳng biết đâu mà lần. Tiểu nhiều lại thêm tiểu gấp có hôm đi vệ sinh còn chẳng kịp, đái cả ra quần.
“Thật là thảm họa, may là có BoniMen cứu giúp kịp thời chứ không chết sớm mất cháu ạ. Từ ngày sử dụng BoniMen bác đã không còn đi tiểu đêm nữa, tới bây giờ kích thước tiền liệt tuyến đã về bình thường rồi cháu ạ, không còn gì vui bằng”.
BoniMen - Hạnh phúc ngập tràn khi tiền liệt tuyến đã về bình thường
Kể lại mối nhân duyên với BoniMen, bác Phượng rất hào hứng: “Chuyện là trước đây bác có tham gia sinh hoạt người cao tuổi tại CLB Ba Đình. Lúc bị bệnh nặng phải nghỉ ở nhà mọi người trong CLB có tổ chức tới thăm hỏi. Trong đó có một ông cũng bị bệnh phì đại tiền liệt tuyến, ông có chế độ khám cán bộ tại bệnh viện 108, được Ths.Bs Hoàng Khánh Toàn - trưởng khoa Đông y - giới thiệu dùng TPCN BoniMen của Canada. Bác sỹ bảo BoniMen vừa giúp giảm kích thước tiền liệt tuyến, vừa giúp giảm triệu chứng đi tiểu nhiều, tiểu bí do bệnh gây ra”.
Giọng Bác Phượng hứng khởi: “Tin tưởng nên bác mua ngay BoniMen về dùng, bác dùng BoniMen được khoảng 3-4 lọ thì số lần đi tiểu đêm đã giảm rõ chỉ còn 1-2 lần thôi. Được 10 lọ BoniMen thì tiểu đêm chấm dứt hẳn, bác ngủ ngon, ngủ sâu, ngủ một mạch từ tối đến sáng”.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.