Những bài thơ chúc mừng ngày 20/10 tặng bạn gái

Những bài thơ chúc mừng ngày 20/10 tặng bạn gái

Thứ 3, 20/10/2015 14:58

Ngày 20/10 là dịp để nam giới bày tỏ tình cảm của mình với một nửa thế giới còn lại. Ngoài những món quà, bó hoa thì không ít đấng mày râu đã cho ra đời những vần thơ tếu táo mà vô cùng ý nghĩa.

Dưới đây là một số bài thơ thể hiện tình cảm, quan điểm của cánh mày râu về ngày 20/10 và về những người phụ nữ.

Đời sống - Những bài thơ chúc mừng ngày 20/10 tặng bạn gái

Hãy dành cho bạn gái những vần thơ chúc mừng ngày 20/10 đầy ý nghĩa

Bài thơ số 1: bài thơ hài hước nói thay tâm trạng của chàng trai

Đến ngày hai mười tháng mười

Thì tôi lại ước em là… đàn ông.

Ước em đôi má phai hồng

Đôi môi phai thắm, lại không… điệu đà

Ước em… duyên bớt mặn mà

Đừng đằm thắm quá, người ta yêu thầm!

Ước em, bỗng cũng… “hâm hâm”

Tự nhiên quên mất… cầm nhầm tay tôi!

Bài thơ số 2: Bài thơ khen ngợi phụ nữ

Phụ nữ nét đẹp dịu hiền

Để anh thương nhớ triền miên tháng ngày.

Phụ nữ nét đẹp thơi ngây

Để anh xao xuyến ngất ngây cõi lòng.

Phụ nữ nét đẹp thủy chung

Để anh mong muốn mình chung một nhà.

Phụ nữ nét đẹp thật thà

Để anh phải nhớ, mặn mà bên nhau.

 

Bài thơ số 3: Thơ chúc mừng ngày 20/10 ấn tượng

Dù thất bại hay thành công,

Dù lông bông hay đang làm việc

Dù thất nghiệp hay đang tìm việc

Đang ăn tiệc hay ở nhà,

Dù già hay trẻ,

Dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng,

Dù là rồng hay là tôm,

Đang bia ôm hay trà đá,

Hút thuốc...... lá hay là không

Dù có công hay có tội,

Dù bơi lội hay karate,

Dù đi xe hay đi bộ...

20/10 vui vẻ hạnh phúc!

 

Bài thơ số 4: Bài thơ về thế giới không đàn bà

Nếu thế giới không có đàn bà

Hàng tỉ đàn ông sẽ chết già

Ai làm đối tượng cho ông ghẹo

Khi có cô nào õng ẹo qua

Nếu thế giới không có đàn bà

Ai sẽ thay ông gánh việc nhà

Quạt nồng ấp lạnh ai chu tất

Nuôi cả đàn con cũng chẳng la

Nếu thế giới không có đàn bà

Thì các ông ở đâu mà ra

Hai mươi tháng mười ông nên nhớ

Mang tặng mỗi bà một đóa hoa.

 

Bài thơ số 5: Trời sinh phụ nữ chúng ta

Mỏng manh yếu đuối như hoa trên cành

Nhẹ nhàng tựa ánh mây xanh

Thông minh khéo léo các anh chết đòn

Có cô con gái một con

Mặn mà nhan sắc làm mòn mắt ai

Có cô lại bận áo dài

Thướt tha yểu điệu bao zai say tình

Có cô cá tính hết mình

Quần Jean áo trắng vẫn xinh như thường

Nhịp chân cất bước trên đường

Lòng tràn dâng những yêu thương cuộc đời

Thế giới bảy tỉ con người

Là ba tỉ rưỡi tóc dài môi son

Chị em cô bác bà con

Vào đây cùng chúc cho giòn top thơ

Tham khảo thêm:

Lời chúc 20/10 hài hước nhất tặng chị em

Tuyệt chiêu chọn hoa hồng đẹp, tươi, rẻ tặng nàng ngày 20/10

Lời chúc ngày 20/10 hay, ý nghĩa nhất tặng vợ, người yêu và mẹ

Thiên Bình (T.H)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.