1. Olympus Has Fallen (2013)
Bộ phim xoay quanh chuyện một cựu nhân viên đặc nhiệm kẹt lại trong Nhà Trắng khi nơi đây bị một nhóm khủng bố lạ mặt tấn công, Tổng thống Mỹ bị bắt làm con tin. Một nhóm nhỏ gồm những phần tử cực đoan được trang bị vũ khí hạng nặng và huấn luyện kỹ càng đã thực hiện một cuộc đột kích táo bạo vào Nhà Trắng ngay giữa ban ngày. Chúng nhanh chóng giành quyền kiểm soát toàn bộ tòa nhà, bắt Tổng thống Benjamin Asher (Aaron Eckhart đóng) và bộ tham mưu của ông làm con tin trong một căn hầm bất khả xâm phạm nằm ngay bên dưới dinh tổng thống.
Lần đầu tiên khu vực an toàn nhất thế giới là Nhà Trắng bị khủng bố tấn công
Khi cuộc chiến đấu ác liệt nổ ra ở bãi cỏ phía trước Nhà Trắng, cựu nhân viên an ninh Mike Banning (Gerard Butler đóng) đã hòa vào đám đông hỗn loạn, tự tìm đường đột nhập vào bên trong tòa nhà đang bị vây hãm, để thực hiện nhiệm vụ mà mình đã được huấn luyện như lý tưởng của cuộc đời: bảo vệ Tổng thống bằng mọi giá.
2. Zero Dark Thirty (2013)
Phim kể về cuộc truy sát trùm khủng bố Osama bin Laden xoanh quanh nhân vật chính tên Maya (Jessica Chastain). Maya làm việc tại CIA và đã dành toàn bộ thời gian để tìm cách truy tìm Osama Bin Laden. Cô không từ bỏ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất liên quan đến "trùm khủng bố" và không quản ngại nguy hiểm để tìm được kẻ thù của nước Mỹ.
Bộ phim kể về cuộc truy lùng trùm khủng bố Osama Binladen
Bộ phim đã mang về tượng vàng Oscar m thanh xuất sắc nhất cho nữ đạo diễn Kathryn Bigelow. Tên phim, Zero Dark Thirty, mang ý nghĩa là “30 phút sau nửa đêm”. Đây là một thuật ngữ quân sự ám chỉ bóng tối của màn đêm, cũng là thời điểm 0 giờ 30 phút khi nhóm hải quân SEAL đặt bước chân đầu t