Đúng 8h ngày 16/8, Đà Nẵng dừng tất cả mọi hoạt động, người dân không ra khỏi nhà. Phố xá chỉ có người thuộc cơ quan thực thi pháp luật.

Một cảnh tượng được xem là chưa bao giờ có ở Đà Nẵng ngày 16/8. Trên ảnh là cầu Rồng - biểu tượng của đô thị lớn nhất miền Trung - mỗi ngày thường có hàng ngàn lượt xe qua lại, hàng trăm lượt khách du lịch chụp hình.

Góc ngã tư Nguyễn Văn Linh - Bạch Đằng đèn giao thông bật sáng nhưng chẳng có người đi.

Tuyến phố Bạch Đằng vắng như tờ.
Từ cầu vượt ngã 3 Huế nhìn về tây bắc Tp. Đà Nẵng rộng lớn mỏi mắt mới thấy bóng dáng 1 chiếc xe ô tô đang lưu thông. Tuy nhiên, đây cũng là phương tiện của 1 đơn vị được phép hoạt động đang trên đường đến nơi làm việc.
Phố Võ Nguyên Giáp được xem là con phố du lịch đắt đỏ, sầm uất bậc nhất Tp. Đà Nẵng. Những tòa khách sạn chọc trời không bóng người.
