Những cuộc tranh “ngôi” đậm mùi thuốc súng ở xứ Thanh

Thứ 6, 28/12/2012 00:08 GMT+7

Trong số những đại ca xứ Thanh có hai cái tên mà người ta thường nhắc đến nhiều nhất là Lê Khắc Cường (Cường "chưởng") và Đỗ Triều Phương (Phương "cu tý”). Mặc dù còn trẻ tuổi, lại thuộc dạng "công tử" nhưng chúng lại ra tay kinh hoàng. Hai đối tượng này đã nhiều lần tham gia chỉ đạo đàn em gây ra những vụ thanh toán để lấy số bằng "hàng nóng" kinh hoàng.

Đêm kinh hoàng

Đã hơn 2 năm nhưng người dân TP Thanh Hóa vẫn không thể quên được những sự kiện kinh hoàng trong đêm 30/6/2008. Hàng loạt tiếng súng nổ điên cuồng giữa hai băng nhóm giang hồ đang ra sức thanh toán nhau. Đáng sợ, cuộc đọ súng kéo dài từ đầu đến cuối thành phố sau hàng loạt cảnh truy đuổi ngoại mục chỉ có trong phim hành động của Mỹ. Cuộc đọ súng khiến một người chết, nhiều người khác bị thương. Nhưng bắt đầu từ đó cho thấy, thế lực xã hội đen ở Thanh Hóa đã hình thành theo dạng băng nhóm có hệ thống và tổ chức bằng việc trang bị “hàng nóng”.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, vụ đọ súng đêm 30/6/2008 bắt đầu do mâu thuẫn giữa nhóm của Lê Đức Toàn (tức Toàn "khả") ở phường Đông Sơn, với nhóm của Nguyễn Công Duy (Ba "duy") ở Phường Đông Vệ, (TP Thanh Hóa). Khi hai bên chuẩn bị hung khí lên đường lùng nhau để ăn thua đủ thì bất ngờ nhóm của Toàn "khả" phát hiện Lê Khắc Cường (tức Cường "chưởng") đang chở bạn gái đi chơi. Do đã có mâu thuẫn từ trước, lại đang bực tức vì chưa túm được nhóm Ba "duy", nhóm Toàn "khả" quay lại lùa đánh Cường "chưởng" nhưng không được.

Thoát khỏi cuộc truy đuổi, Cường chạy về nhà ở khu Đông Bắc Ga (TP Thanh Hóa) gọi điện cho đồng bọn gồm: Lê Thanh Hợp (Hợp "cán"), Nguyễn Xuân Hòa và Nguyễn Thế Việt rồi lên nhà lấy 2 khẩu súng. Trong đó có 1 tiểu liên AK cưa báng với 13 viên đạn đưa cho Hợp "cán", còn Cường cầm khẩu K54, trong hộp tiếp đạn còn 4 viên. Sau đó, cả nhóm nhảy lên 2 xe máy đi lùng nhóm Toàn "khả".

Lê Khắc Cường (Cường "chưởng") ông "trùm" máu lạnh ở xứ Thanh.

Khoảng nửa tiếng sau, nhóm của Cường "chưởng" phát hiện ra nhóm đối thủ đang cầm dao, kiếm đi ngược chiều. Ngay tức khắc, Cường rút súng bắn thẳng vào nhóm của Toàn "khả". Thấy đồng bọn nổ súng, Hợp "cán" cũng chĩa khẩu AK vào đối phương bắn, làm 2 đối tượng bị thương. Thấy đối phương có súng, nhóm Toàn "khả" bỏ chạy tán loạn. Chưa thỏa cơn tức, Cường hô đàn em đuổi theo, truy sát đến cùng.

Cuộc hỗn chiến chưa dừng lại. Trên đường săn lùng đối thủ, nhóm Cường "chưởng" lại đụng độ với nhóm Hòa "khoai". Sẵn súng, Cường và Hợp tiếp tục xả đạn vào đối phương nhưng rất may không ai bị thương. Cũng đêm đó, trong một trận huyết chiến ở khu vực Nam Ngạn (TP Thanh Hóa), một nhóm khác do Nguyễn Công Duy cầm đầu đang mai phục chờ đội của Toàn "khả" (lúc này do Bùi Cao Cường dẫn đầu) để rửa hận. Thấy Cường "chưởng" xuất hiện, Duy tưởng nhóm của Bùi Cao Cường đã đến, hô anh em cầm dao lao vào. Khỏi cần thanh minh, Cường "chưởng" và Hợp "cán" chĩa súng vào đám đông xả cho đến khi hết đạn. Hậu quả làm Phạm Đức Tuyên (SN 1981, Đông Thọ, TP Thanh Hóa) chết ngay tại chỗ và nhiều người khác bị thương.

Chân dung đại ca trẻ tuổi

Không phải sau đêm kinh hoàng ấy, Lê Khắc Cường (Cường "chưởng") mới được nhắc đến như một kẻ ngông cuồng, hiếu chiến. Trước đó, y đã nổi lên trong giới giang hồ xứ Thanh như một đại ca máu mặt. Ngay từ khi mới nhập giới giang hồ, Cường đã thể hiện chất đàn anh bởi sự chịu chơi và liều lĩnh. Vì thế chỉ trong vòng một thời gian ngắn, dưới trướng Cường đã có hàng chục đàn em thân cận. Có súng, có nhiều đệ tử trong tay, y mặc sức vùng vẫy, gây chiến khắp xứ Thanh bất chấp đối thủ là ai.

Đàn em của Cường "chưởng".

Điển hình là vụ “trả lễ” đối với Đỗ Trọng Cường (tức Cường “chíp”) cho đàn em của mình vào năm 2007. Chuyện là trước đó, trong một vụ xô xát Nguyễn Thế Việt (một đàn em của Cường "chưởng") bị Cường "chíp" cầm chai bia đuổi đánh. Ấm ức, Việt về mách đại ca, được lệnh của Cường, một đội quân hùng hậu vào cuộc trả thù.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng, nhóm của Cường "chưởng" phát hiện nhân vật chính đang ngồi uống cà fê trên đường Đinh Công Tráng. Lập tức, hàng chục tên cầm dao, kiếm xông vào lùa chém Cường "chíp". Mặc dù đã dính nhiều nhát dao, Cường "chíp" vẫn bị nhóm của Cường "chưởng" lôi lên rừng thông (huyện Đông Sơn) đánh tiếp. Nhận thấy đối phương không còn ngóc đầu dậy nổi nữa Cường "chưởng" mới chỉ đạo đàn em đưa vào bệnh viện điều trị. Chỉ vài tháng sau Cường "chưởng" lại tiếp tục gây án bằng việc chỉ đạo cho đàn em tìm chém anh Lê Thành Linh, khiến anh này bị tổn hại sức khỏe đến 26%. Bước sang đầu năm 2008, Cường "chưởng" còn cho đàn em lấy súng đi gây án khiến 2 người khác bị thương nặng.

Mặc dù tội ác Lê Khắc Cường không phải ít, nhưng Cường vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tác oai tác quái trong thời gian khá dài. Theo giới thạo tin ở Thanh Hóa, sở dĩ, Cường được "vẹn" người là nhờ sự "trung thành" của bọn đàn em đã đứng ra nhận tội thay y. Mặt khác, sau mỗi lần gây án, Cường khá ranh mãnh trong việc tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình để đánh lừa cơ quan điều tra. Chỉ đến khi cầm đầu gây ra vụ bắn giết kinh hoàng đêm 30/6/2008 thì Cường "chưởng" không còn "lẩn" được nữa. Chân tướng của hắn đã rõ dần và sắp tới sẽ phải đối điện diện với hình phạt của pháp luật.

Những chiêu lấy “số” tàn khốc

Ngập ngụa trong thế giới sặc mùi súng đạn và máu, ai cũng nghĩ, để thành thủ lĩnh giang hồ phải mang một lý lịch nhầu nhĩ. Ngược lại, trong "thế giới ngầm" ở xứ Thanh, nhiều ông trùm lại xuất thân từ gia đình khá giả.

Nhân vật điển hình nhất dạng "đại ca công tử" phải kể đến Đỗ Triều Phương (tức Phương "cu tý", SN 1981, TP Thanh Hóa). Là anh cả trong một gia đình thuộc dòng có máu mặt và khá giả ở Thanh Hóa, ngay từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường Phương "cu tý" đã thế hiện là một tay chơi có hạng với đủ trò nghịch ngợm. Ngoài khuôn mặt điển trai, cộng với việc trong túi luôn rủng rỉnh tiền, Phương còn được biết đến như một "công tử" có của tầng lớp choai choai. Tuy nhiên, khác với các tên tuổi "oai hùng" đi trước, Phương có một trình độ văn hóa khá ổn. Dù ham chơi và máu chiến, nhưng Phương vẫn ý thức trong việc học tập. Hết cấp 3, Phương đem hoài bão ra Hà Nội để chọn một trường đại học trong lĩnh vực nghệ thuật để khẳng định mình.

Còn nhớ 10 năm về trước, giang hồ xứ Thanh truyền tai nhau về sự nổi lên của một "giọng ca vàng" có tên Phương "cu tý". Nhưng rồi vài năm sau đó, trên sân khấu các quán bar đã không còn sự xuất hiện của gã công tử này, thay vào đó, phía dưới quầy bar, Phương hiện diện như một khách VIP, được đàn em cung phụng. Vào thời điểm đó, theo các trinh sát Công an tỉnh Thanh Hóa, có lúc nhóm của Phương "cu tý" quy tụ lên đến vài chục tên, chủ yếu là những thành phần teen, 16 - 17 tuổi, luôn đi thành một nhóm đông, trang bị hung khí đầy người sẵn sàng "xả hàng nóng" với bất cứ đối phương nào có hành động chướng mắt.

Trong khoảng thời gian cuối năm 2006, đầu năm 2007, băng nhóm của Phương "cu tý" nổi danh như cồn, thu phục hàng chục nhân vật thuộc dòng hảo hán của xứ Thanh. Để biểu dương thanh thế, Phương "cu tý" mở một sàn nhảy lấy tên Blue. Gọi là sàn nhảy cho oai, thực chất nó không khác gì một quán bar có màn nhảy nhót, như một sân chơi quy tụ anh em băng nhóm mỗi khi có chuyện.

Muốn làm bá chủ giang hồ, những tên côn đồ buộc phải thể hiện bằng việc "lấy số", và biện pháp không gì bằng là khử những tên máu mặt nhất. Phương "cu tý" nắm rõ quy luật này, vì thế, biết rằng Lê Khắc Cường (Cường "chưởng") đang nổi nên Phương phải ra tay trước. Cuối tháng 6/2007, lợi dụng việc tranh giành khách với quán của Cường, Phương "cu tý" vác súng sang nhà chĩa thẳng vào Cường bắn nhiều phát nhưng không trúng. Kể từ đó, hai bên quyết không đội trời chung và sẵn sàng xả đạn mỗi khi chạm chán. Tổng cộng, trong một thời gian ngắn, hai băng nhóm này đã có ra 18 vụ thanh toán nhau. Đến đầu đầu năm 2009, sau nhiều phi vụ đình đám, với nhiều tội danh khác nhau, Đỗ Triều Phương được "nghỉ mát" trong "nhà đá".

Các đại ca trả giá

Lại nói về Lê Khắc Cường (tức Cường "chưởng"), dù mới học hết lớp 9, nhưng đem so với Phương "cu tý" cũng thuộc loại "kẻ tám lạng, người nửa cân". Không kém cạnh đàn anh đi trước, y cũng xuất thân từ một gia đình có "số má" trong giới kinh doanh ở xứ Thanh. Tuy nhiên, cơn lốc của những cuộc vui thâu đêm, suốt sáng đã hất Cường ra khỏi trường học để gia nhập vào đội quân ngỗ ngược. Cũng giống như Phương, với "tố chất" đại ca có sẵn, chẳng mấy chốc Cường "chưởng" đã cầm đầu một băng nhóm khoảng 30 tên, có những lúc cần huy động, nhóm của y cũng quy tụ đến hàng trăm tên, dao kiếm đầy người, mặt đằng đằng sát khí.

Các đối tượng đang được dẫn giải về trại giam

Sau khi bỏ học, y được bố mẹ mở cho một cửa hàng bán băng đĩa trước cổng trường Đại học Hồng Đức, nhưng sau vài tháng cũng phải dẹp tiệm vì thua lỗ. Tiếp đó, Cường mở vũ trường lấy tên Vùng trời xanh, với mục đích để khuyếch trương danh thế, mặt khác cũng là dựng lên một tấm bình phong cho hoạt động đậm chất giang hồ như: đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi của mình.

Có hung khí, sẵn máu côn đồ, từ năm 2006 đến nay, Cường và đám tay chân đã gây ra hàng loạt vụ thương tích nghiêm trọng tại TP Thanh Hóa. Nạn nhân là những người có mâu thuẫn với chúng, hoặc cũng có những người chỉ liên quan đến đối tượng có hiềm khích với chúng. Để cho giống các băng nhóm giang hồ nước ngoài, mỗi khi đi thanh toán, bọn chúng thường kéo lực lượng đông, lấy khẩu trang bịt mặt và vác theo hàng bao tải dao, kiếm cộng với vài khẩu súng. Tổng cộng, theo tài liệu của Công an TP Thanh Hóa, Lê Khắc Cường đã chỉ đạo đám đàn em gây ra 6 vụ cố ý gây thương tích.

Sau vụ truy sát đẫm máu đêm 30/6, nhận thấy khó thoát được tội, Cường "chưởng" cao chạy xa bay vào TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Cường đã bị bắt và cúi đầu thừa nhận mọi hành vi của mình. Đầu tháng 12/2009, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Lê Khắc Cường mức án chung thân về các hành vi: "Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý gây thương tích". Ngoài ra, một tên khác trong băng nhóm của Cường cũng lĩnh án chung thân và 12 đàn em khác cũng "được" lĩnh tổng cộng hơn 80 năm tù.

Vương Trần

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.