Real Madrid và Atletico Madrid tạo ra trận derby vô cùng hấp dẫn tại ICC cup 2019. Cả hai đội đều ra sân với đội hình rất mạnh. Tuy nhiên chỉ một đội bóng duy nhất được hưởng niềm vui chiến thắng trong trận đấu này.
Atletico Madrid hoàn toàn áp đảo

Atletico Madrid thi đấu hoàn toàn áp đảo trước người hàng xóm Real.
Nếu ai chứng kiến trận cầu này sẽ thấy, đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Atletico Madrid lại thi đấu vượt trội và hoàn toàn áp đạo người hàng xóm Real trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Không ai có thể nghĩ được một Real với dàn sao khủng lại thất thế hoàn toàn như vậy.
Hầu như trong suốt trận đấu, những cơ hội mà đội bóng áo trắng tạo ra là không nhiều. Kền kền trắng gặp bế tắc trong việc triển khai tấn công và hàng thủ cũng thi đấu như mơ ngủ. Ngay phút đầu tiên, Joao Felix đã có đường chuyền cực kỳ khó chịu. Bóng đập chân Ramos trước khi đến chỗ Costa và tiền đạo của Atletico đã dễ dàng ghi bàn thắng mở tỷ số.
Chỉ tám phút sau, Kền kền trắng phải nhận gáo nước lạnh thứ hai. Sau pha dàn xếp tấn công tuyệt hay, tân binh của Atletico là Joao Felix đã có bàn thắng sau pha đệm lòng dễ dàng trong vòng cấm. Phải nhận hai bàn thua, Real hoàn toàn đánh mất thế trận và cơn ác mộng thực sự tới khi đội bóng tiếp tục để thua thêm 3 bàn nữa ngay trong hiệp 1. Những cầu thủ đã sút tung lưới giải ngân hà Real là Correa và cú đúp của Diego Costa.
Bước sang hiệp 2, Atletico vẫn là đội bóng chiếm thế chủ động và liên tục dồn ép đối thủ. Các học trò của HLV Zidane gần như phải co mình về phòng ngự. Trước lối chơi mạnh mẽ của đội bóng áo sọc đỏ trắng, Real phải nhận thêm 3 bàn thua nữa trước khi có được 3 bàn thắng để níu kéo chút danh dự mong manh.
Real Madrid không còn là chính mình

Đoàn quân của HLV Zindane thi đấu cực kỳ bạc nhược và họ đã không còn là chính mình.
Kể từ cái ngày ngôi sao sáng nhất đội bóng là Ronaldo dứt áo ra đi, phong độ của đội bóng hoàng gia đi xuống thảm hại. Đội bóng này luôn tỏ ra bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng và thường để thủng lưới những bàn thua vô cùng đáng trách.
Dù HLV Zidane đã có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự và lối chơi nhưng khoảng trống mà ngôi sao người Bồ Đào Nha để lại là quá lớn. Các cầu thủ thi đấu rời rạc, thiếu gắn kết chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến những thất bại của đội bóng này.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.