Những người giữ đất thầm lặng ở vùng biên

Những người giữ đất thầm lặng ở vùng biên

Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Thứ 3, 04/11/2025 15:14 GMT+7

Ở nơi "phên dậu" Tổ quốc, hình ảnh những người dân ngày ngày cùng bộ đội biên phòng tuần tra, gìn giữ cột mốc đã trở thành biểu tượng của tinh thần “mỗi người dân là một cột mốc sống”.

Giữ đất, giữ bình yên

Đồng Nai có vị trí địa lý chiến lược, với gần 260km đường biên giới giáp 3 tỉnh của Campuchia: Kratie, Mondulkiri và Tbong Khmum.

Thực hiện phương châm “mỗi người dân là một cột mốc sống”, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với địa phương phát huy vai trò già làng, trưởng ấp, người uy tín trong đồng bào dân tộc để tuyên truyền, vận động nhân dân cùng bảo vệ biên giới.

Khi lòng dân hóa thành vành đai bảo vệ chủ quyền biên giới- Ảnh 1.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu phối hợp cùng lực lượng Công an, dân quân và đoàn thanh niên xã Hưng Phước chuẩn bị tổ chức tuần tra tại khu vực biên giới.

Từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, đi chừng 4km về hướng biên giới là đến vườn cao su do ông Sin Von (sinh năm 1966, người Khmer) trông coi, thuộc ấp 3, xã Hưng Phước, sát cột mốc 65/1.

Ông Sin Von chia sẻ: “Cột mốc nằm ngay mép vườn, tôi coi việc trông mốc cũng như giữ vườn nhà mình thôi, chẳng có gì vất vả. Khi được BĐBP vận động, tôi đồng ý ngay”.

Đeo chiếc máy phát cỏ trên vai, ông cùng chúng tôi đi ra cột mốc cách vườn khoảng 200m. Đến nơi, như một thói quen, ông bắt đầu dọn dẹp, phát quang xung quanh. “Lần nào cũng vậy, ra đến cột mốc là phải dọn sạch sẽ, gọn gàng", ông nói.

Thông tin với PV Người Đưa Tin, Thượng tá Trần Hữu Long, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, cho biết, đơn vị đóng quân trên địa bàn xã Hưng Phước — khu vực có vị trí chiến lược quan trọng của vùng biên giới.

“Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn là nhiệm vụ hàng đầu. Với người lính biên phòng, mỗi bước chân tuần tra là một dấu ấn chủ quyền. Chúng tôi không chỉ canh giữ những cột mốc bê tông, mà còn giữ bằng chính trái tim và cuộc sống của mình nơi biên giới", ông Long nhấn mạnh.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đồn còn phối hợp với chính quyền và nhân dân triển khai nhiều mô hình hiệu quả như: “Tiếng kẻng an ninh”, “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Khi lòng dân hóa thành vành đai bảo vệ chủ quyền biên giới- Ảnh 2.

Ông Sin Von đang lau chùi tại Cột mốc 65/1(2).

Dọc tuyến vành đai biên giới xã Hưng Phước, những “điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” tạo nên hình ảnh bình dị mà kiên định của người dân nơi "phên dậu" Tổ quốc.

Trong hành trình gặp gỡ những “cột mốc sống” trên tuyến biên giới Tây Nam, chúng tôi được Chỉ huy Đồn Biên phòng Hoàng Diệu giới thiệu ông Võ Văn Bính (sinh năm 1967, ngụ ấp Phước Thiện, xã Hưng Phước).

Suốt hơn 10 năm qua, gia đình ông vừa sản xuất trong khu vực vành đai biên giới, vừa đồng hành cùng lực lượng biên phòng tuyên truyền, vận động người dân định canh, định cư, bám đất, bám biên, xây dựng cuộc sống ấm no và tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Ông Võ Văn Bính chia sẻ: “Là người dân sinh sống trong vành đai biên giới, tôi luôn nhắc bà con chấp hành pháp luật, cùng nhau giữ gìn an ninh biên giới. Nhiều lần, tôi trực tiếp tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ tuần tra, bảo vệ cột mốc, đường biên".

Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền tỉnh, diện mạo vùng biên Bình Phước – Đồng Nai đổi thay rõ rệt. Đường giao thông, điện lưới, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ; đời sống người dân ngày càng khấm khá.

Các mô hình “Nhà nghĩa tình biên giới”, “Ánh sáng vùng biên”, “Bò giống giúp dân nghèo”, “Con nuôi đồn Biên phòng” do Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hàng trăm hộ dân ổn định cuộc sống, gắn bó bền chặt hơn với biên cương Tổ quốc.

Khi lòng dân hóa thành vành đai bảo vệ chủ quyền biên giới- Ảnh 3.

Phóng viên Người Đưa Tin cùng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên Phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đã có buổi trao đổi, làm việc trực tiếp với người dân địa phương.

Chị Lê Thị Mỵ Thường cho biết, gia đình được trao nhà và chuyển đến sinh sống từ tháng 4/2024. Căn nhà rộng 54m², kinh phí 120 triệu đồng, nằm trên mảnh đất 1.000m² được Nhà nước hỗ trợ theo đề án xây dựng “điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” của Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Bình Phước (cũ).

Đến nay, hàng chục hộ dân khó khăn đã được cấp nhà, đất ra lập nghiệp tại khu vực này. Có chỗ ở ổn định, vợ chồng chị Thường còn được nhận vào làm công nhân khai thác mủ cao su tại nông trường trên tuyến biên giới.

"Mỗi người dân là một cột mốc sống"

Với phương châm “Mỗi người dân là một cột mốc sống”, hơn 10 năm qua, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Đồng Nai đã phối hợp với các địa phương phát huy hiệu quả vai trò nhân dân trong bảo vệ biên giới.

Nhiều mô hình sáng tạo được triển khai như: “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự khóm, ấp”, “Thanh niên làm chủ biên giới”…

Khi lòng dân hóa thành vành đai bảo vệ chủ quyền biên giới- Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng và lực lượng chức năng tham gia bảo vệ cột mốc biên giới, thể hiện quyết tâm giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia tại khu vực biên cương.

Đại tá Phạm Văn Đảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự kiêm Chính ủy BĐBP tỉnh, cho biết, người dân khu vực biên giới luôn chấp hành tốt chủ trương, pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, cùng lực lượng biên phòng đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và tội phạm.

Nhằm củng cố cơ sở chính trị ở địa bàn biên giới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã giới thiệu gần 100 cán bộ, đảng viên sinh hoạt tại 85 chi bộ thôn, ấp; từ năm 2019 đến nay, đã bồi dưỡng kết nạp 591 đảng viên mới, củng cố 134 tổ chức cơ sở đảng và 223 tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng thời, 257 cán bộ, đảng viên biên phòng được phân công giúp đỡ 931 hộ dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị vùng biên.

Khi lòng dân hóa thành vành đai bảo vệ chủ quyền biên giới- Ảnh 5.

Chiến sĩ dân quân chốt biên giới canh gác từ đài quan sát, đảm bảo an ninh, giám sát khu vực biên giới. Đài quan sát này là một công trình quan trọng giúp tăng cường khả năng giám sát và phòng thủ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tại các khu vực biên cương, đặc biệt ở những địa hình hiểm trở.

Đại diện UBND xã Hưng Phước cho biết, thời gian qua, xã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, pháp luật và tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Hằng ngày, người dân cùng các lực lượng tuần tra các đường mòn, lối mở, kịp thời báo tin khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Các tổ, nhóm được phân công phụ trách từng khu vực, cột mốc và thi đua giữa các thôn, góp phần củng cố niềm tin, giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia.

Khi lòng dân hóa thành vành đai bảo vệ chủ quyền biên giới- Ảnh 6.

Dãy nhà liền kề của người dân sinh sống tại khu vực biên giới xã Hưng Phước.

Bên cạnh nỗ lực tuần tra, kiểm soát của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, người dân khu vực biên giới tỉnh Đồng Nai cũng thường xuyên góp sức, hỗ trợ đắc lực trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, lan tỏa sâu rộng và trở thành hoạt động tự giác của mỗi gia đình, mỗi người dân.

Nhờ đó, vai trò, trách nhiệm của người dân biên giới đã được nâng lên rõ rệt, khẳng định họ chính là những "cột mốc sống" nơi "phên dậu" Tổ quốc, "là tai, là mắt" trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.