Những người lặng lẽ sau công trường, mồ hôi đổi lấy Tết ấm

Phạm Thị Mỹ Hậu

Phạm Thị Mỹ Hậu

Thứ 4, 14/01/2026 20:27 GMT+7

Giữa cái nắng gắt, nhiều công nhân vẫn bám trụ, miệt mài làm việc, mong một cái Tết ấm no.

Những người lặng lẽ sau công trường, mồ hôi đổi một cái Tết ấm- Ảnh 1.

Dưới nắng gắt công trường, công nhân vẫn miệt mài bám việc.

Những người lặng lẽ sau công trường, mồ hôi đổi một cái Tết ấm- Ảnh 2.

Công nhân kiểm tra, vặn các mấu nối sắt thép công trình

Những người lặng lẽ sau công trường, mồ hôi đổi một cái Tết ấm- Ảnh 3.

Công việc của họ rất nặng nhọc, quanh năm suốt tháng ở công trình bất kể ngày và đêm.

Những người lặng lẽ sau công trường, mồ hôi đổi một cái Tết ấm- Ảnh 4.

Thời tiết của Tp.HCM những ngày đầu năm mặc dù đỡ oi bức hơn mùa hè, tuy nhiên, ở công trình xây dựng, nhiệt độ, nắng nóng và áp lực công việc cần tập trung cao độ vẫn là thách thức cho sức bền của mỗi người công nhân.

Những người lặng lẽ sau công trường, mồ hôi đổi một cái Tết ấm- Ảnh 5.

Nắng gắt hắt xuống mặt bê tông, những người thợ tranh thủ nghỉ ít phút trước khi tiếp tục ca làm.

Những người lặng lẽ sau công trường, mồ hôi đổi một cái Tết ấm- Ảnh 6.

Dẫu vậy, nhiều công nhân vẫn hăng hái làm việc, hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động đoàn thể.

Những người lặng lẽ sau công trường, mồ hôi đổi một cái Tết ấm- Ảnh 7.
Những người lặng lẽ sau công trường, mồ hôi đổi một cái Tết ấm- Ảnh 8.
Những người lặng lẽ sau công trường, mồ hôi đổi một cái Tết ấm- Ảnh 9.

Sau những ngày tháng lao động trên công trường, các công nhân được tham dự chương trình Xây Tết, xem các tiết mục văn nghệ, nhận quà Tết, các hoạt động vui chơi. Nhiều công nhân chăm chú theo dõi, không giấu được những nụ cười trên môi.

Những người lặng lẽ sau công trường, mồ hôi đổi một cái Tết ấm- Ảnh 10.

Anh Lê Vũ Bảo, công nhân công trình tại Tp.HCM, chia sẻ: “Làm công trình cực, nhất là những ngày nắng nóng, nhưng đã nhận việc thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Tết sắp tới, anh em động viên nhau cố gắng, mong sớm hoàn thành các tiến độ để bản thân yên tâm về quê".

Những người lặng lẽ sau công trường, mồ hôi đổi một cái Tết ấm- Ảnh 11.

Ông Võ Hoàng Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, cho biết, Xây Tết xuất phát từ mong muốn tri ân lực lượng công nhân - những người trực tiếp làm việc trên công trường nhưng thường ít được nhắc đến phía sau các công trình. Theo ông, đây không chỉ là hoạt động chăm lo dịp Tết mà còn là cách để lan tỏa sự sẻ chia, kết nối giữa doanh nghiệp, chủ đầu tư và cộng đồng lao động.

Những người lặng lẽ sau công trường, mồ hôi đổi một cái Tết ấm- Ảnh 12.Phía sau chương trình Xây Tết: Những phận người lặng lẽ mưu sinh

Giữa không khí đón Tết Dương lịch ở đô thị, vẫn có những người lao động lặng lẽ gánh thêm một mùa mưu sinh. Với họ, những dịp nghỉ lễ, Tết không chỉ là đoàn viên, mà còn là những ca trực nối dài, những đứa trẻ gửi nhờ và nỗi lo cơm áo chưa bao giờ vơi bớt.

Mỹ Hậu
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.