Tấm lòng sẻ chia, vun đắp ước mơ
Giữa tiết trời oi ả của mùa hè, trong căn nhà nhỏ ở phường Phong Điền (Tp.Huế) đón những vị khách đặc biệt. Các hội viên Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Tp.Huế cùng đoàn viên Chi đoàn Thanh niên Phòng Công tác chính trị đến thăm, động viên và trao 1,5 triệu đồng hỗ trợ cho em Lê Văn Thắng, học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.

Nhiều học sinh nghèo, mồ côi được các tổ chức cơ sở Hội Phụ nữ Công an Tp.Huế nhận đỡ đầu, đồng hành trên con đường đến trường.
Mồ côi cha mẹ sau một vụ tai nạn giao thông, Thắng cùng 3 người anh chị em được chú ruột cưu mang. Dù thiếu thốn trăm bề, em vẫn đạt thành tích học tập tốt và nuôi ước mơ trở thành thầy giáo dạy karatedo. Hiểu được khát vọng ấy, từ đầu tháng 6/2025, Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị và Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Tp.Huế đã nhận đỡ đầu Thắng cho đến năm em tròn 18 tuổi.
Câu chuyện của em Nguyễn Việt Hùng, học sinh lớp 4 ở phường Thủy Phương, Tx.Hương Thủy, cũng khiến nhiều người xúc động. Mồ côi cha từ nhỏ, cuộc sống của Hùng và mẹ gặp nhiều khó khăn. Nhận được thông tin, Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị và Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Tp.Huế đã đến tận nhà, trao 1,5 triệu đồng mỗi quý để hỗ trợ Hùng tiếp tục học tập.
"Ngoài khoản hỗ trợ định kỳ, vào các dịp lễ, Tết hay đầu năm học mới, hội viên của Hội còn thăm hỏi, tặng thêm kinh phí để các em mua sách vở, áo quần. Chúng tôi mong muốn góp phần chắp cánh cho ước mơ của các em, giúp các em có niềm tin vào cuộc sống", Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị và Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Tp.Huế chia sẻ.
Từ đầu năm 2025, Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị và Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Tp.Huế tiếp tục nhận đỡ đầu hai anh em sinh đôi Phạm Anh Thông và Phạm Anh Phong (SN 2014) ở phường Phú Xuân. Mẹ mất sớm, cha làm công nhân thu nhập bấp bênh, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Với khoản hỗ trợ 1,5 triệu đồng mỗi quý, gánh nặng chi phí học tập của hai em đã vơi bớt đáng kể.
"Trước đây, mỗi khi năm học mới đến, tôi phải chạy vạy khắp nơi để lo học phí, sách vở cho con. Từ khi nhận được sự giúp đỡ, tôi yên tâm hơn, các cháu cũng có điều kiện học tập tốt hơn", anh Phạm Anh Tuấn, cha của hai em xúc động nói.
Lan tỏa giá trị nhân văn của người chiến sĩ Công an
Theo Thượng tá Trần Thị Minh Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Công an Tp.Huế từ ngày 1/3/2025, sau khi thực hiện chủ trương không tổ chức Công an cấp huyện, 15 học sinh mồ côi vốn được các đơn vị cấp huyện đỡ đầu đã không còn nhận hỗ trợ. Không muốn để các em thiệt thòi, Ban Phụ nữ đã đề xuất lãnh đạo Công an Tp.Huế và Ban Chỉ huy Phòng Công tác chính trị cho phép các tổ chức cơ sở Hội trực thuộc tiếp nhận, nuôi dưỡng các em.

Những “người mẹ” mặc áo lính, hội viên Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị và Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Tp.Huế trao quà cho hai anh em mồ côi Phạm Anh Thông và Phạm Anh Phong.
"Chúng tôi luôn tâm niệm rằng không để ai bị bỏ lại phía sau. Hoạt động này vừa thiết thực giúp đỡ các em nhỏ, vừa lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, đồng thời xây dựng hình ảnh người phụ nữ Công an nhân dân gần gũi, giàu lòng nhân ái," Thượng tá Hiền nhấn mạnh.
Những hoạt động đỡ đầu học sinh nghèo, mồ côi chỉ là một phần trong chuỗi hoạt động thiện nguyện của Hội Phụ nữ Công an Tp.Huế. Các hội viên còn tích cực chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách và người có công với cách mạng.
Nhiều sáng kiến đã được triển khai để phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của từng đối tượng. Từ việc vận động mạnh thường quân, tổ chức quyên góp nội bộ, đến tận nơi tìm hiểu hoàn cảnh để hỗ trợ kịp thời – tất cả đều thể hiện sự chủ động, linh hoạt và tấm lòng nhân hậu của các nữ cán bộ, chiến sĩ.
Sự đóng góp thầm lặng nhưng ý nghĩa này đã được ghi nhận khi cuối tháng 5/2025, Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị và Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Tp.Huế vinh dự nhận Bằng khen của Hội Phụ nữ Bộ Công an vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Phụ nữ Công an nhân dân giai đoạn 2020-2025.
Hơn cả những con số, phần quà hay khoản hỗ trợ định kỳ, điều các em học sinh mồ côi nhận được chính là niềm tin và điểm tựa để bước qua khó khăn. Trong mắt các học sinh mồ côi nói trên, những nữ cán bộ, chiến sĩ Công an Tp.Huế không chỉ là người bảo vệ bình yên phố phường, mà còn là những "người mẹ" mặc sắc phục, lặng lẽ dang rộng vòng tay, sẻ chia từng thiếu thốn, nâng niu từng ước mơ.