Những phút cuối trước khi biến mất của 5 máy bay hải quân Mỹ bay vào Tam giác quỷ Bermuda

Thứ 3, 06/12/2022 | 20:37
0
Ngày 5/12/1945, một phi đội máy bay chiến đấu Mỹ làm nhiệm vụ ở ngoài khơi Đại Tây Dương và bất ngờ biến mất bí ẩn không dấu vết. Hải quân Mỹ cho đến nay không đưa ra kết luận về số phận của phi đội máy bay này, dẫn tới những đồn đoán về những gì đã xảy ra.

Phác hoạ các máy bay thuộc Phi đội 19, mất tích vào ngày 5/12/1945.

Vụ mất tích bí ẩn là một trong số hàng loạt các sự cố xảy ra ở khu vực trải dài từ ngoài khơi Florida cho đến Puerto Rico và phía bắc Bermuda, hay còn gọi là Tam giác quỷ Bermuda.

Ngày 5/12/1945, 5 máy bay TBM Avenger cất cánh từ căn cứ hải quân Mỹ ở Florida, làm nhiệm vụ tuần tra và kiểm tra năng lực ném ngư lôi.

Dự báo thời tiết ngày hôm đó cho thấy "điều kiện lý tưởng, biển động ở mức trung bình".

Nhóm 5 máy bay thực hiện nhiệm vụ còn gọi là được gọi là "Phi đội 19". Những chiếc TBM Avenger bay ra  vùng biển ở cách bờ 56 hải lý, tấn công giả định vào các chuỗi đá ngầm ở Bahamas và sau đó tiếp tục hướng về phía đông rồi đổi hướng về phía bắc và cuối cùng quay đầu trở về căn cứ ở Florida". Toàn bộ nhiệm vụ kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ.

Tuy nhiên không lâu sau khi ném bom, các máy bay này đột ngột biến mất không dấu vết. Các dữ liệu trao đổi radio được lưu lại hé lộ những điều xảy ra trước khi các máy bay mất tích, theo Sputnik.

Các máy bay Avenger mất tích khi thực hiện nhiệm vụ ngoài khơi Đại Tây Dương.

Trung úy Charles C. Taylor, sỹ quan chỉ huy Phi đội 19 là một phi công dày dạn kinh nghiệm với 2.500 giờ bay. Những phi công còn lại của phi đội cũng có ít nhất 360 giờ bay và có đủ khả năng để xử lý tình huống nếu gặp sự cố.

30 phút sau khi các máy bay ném ngư lôi theo đúng kế hoạch, Charles C. Taylor nhận thấy có điều gì đó bất thường. 5 chiếc Avenger lao vào một cơn mưa với gió mạnh và những tầng mây xám đen dày đặc.

"Tôi không biết chúng tôi đang ở đâu. Chúng tôi có thể đã bị lạc sau lần đổi hướng gần nhất", Taylor nói qua radio với sở chỉ huy ở căn cứ Fort Lauderdale, bang Florida. "Chúng tôi đang cố gắng xác định phương hướng".

"La bàn không hiển thị chính xác. Chúng tôi không biết hướng nào để quay về Fort Lauderdale", Taylor nói thêm. 

Sự cố cũng khiến một thủy phi cơ hải quân Mỹ tham gia tìm kiếm gặp nạn.

Robert F. Cox, một phi công hải quân đang bay gần bờ biển Florida, liên lạc với Taylor để hỏi xem phi đội có cần hỗ trợ không.

"Vậy anh hãy bay về phía tây. Hướng tây là hướng đất liền", Cox nói. Taylor tỏ vẻ bực bội và trả lời: "Nhưng hướng tây là hướng nào? Trước mặt, sau lưng, bên trái hay bên phải tôi?".

2 giờ sau đó, 5 máy bay cứ bay về phía bắc, rồi lại phía đông, rồi phía tây rồi lại hướng ra phía đông, không thoát khỏi vùng Tam giác quỷBermuda.

Thông điệp cuối cùng được Taylor gửi về sở chỉ huy, 5 giờ sau khi các máy bay cất cánh. "Chúng tôi đang dần cạn nhiên liệu, có thể phải hạ cánh xuống biển cùng nhau", Taylor nói.

Khi nhận thấy 5 chiếc Avenger mất tích, hải quân Mỹ đã mở chiến dịch tìm kiếm cũng như nhờ sự hỗ trợ từ các tàu chở hàng ở khu vực.

Trong quá trình tìm kiếm, sự cố thứ hai xảy ra. Một máy bay PBM Mariner chở 13 người làm nhiệm vụ tìm kiếm bất ngờ phát nổ trên biển. Toàn bộ 13 người trên máy bay thiệt mạng

Vùng tam giác quỷ Bermuda.

Thủy thủ trên tàu chở dầu SS Gainer Mills đi ngang vùng biển và nhìn thấy một quả cầu lửa cùng một tiếng nổ lớn rồi sau đó là vệt dầu loang trên mặt biển.

Hải quân Mỹ đã huy động hơn 300 tàu thuyền và máy bay để tìm kiếm Phi đội 19 cùng chiếc PBM Mariner gặp nạn. Trải qua 5 ngày lùng sục trên vùng biển rộng hơn 500.000 km2, kết quả chỉ là con số 0.

Hải quân Mỹ tin rằng 14 phi công có mặt trên 5 chiếc Avenger đã thiệt mạng nhưng không tìm thấy mảnh vỡ hay bất kì manh mối nào. Hải quân Mỹ cũng bác bỏ nghi vấn máy bay gặp trục trặc hay sai sót đến từ phi công chỉ huy Charles C. Taylor. Lý do các máy bay mất tích được nêu là "không xác định".

Càng bí ẩn hơn khi nhiều mảnh vỡ máy bay Avenger trôi dạt bờ biển Florida kể từ sự cố ngày 5/12/1945, nhưng không có bất cứ mảnh vỡ nào thuộc các máy bay trong Phi đội 19.

Nhiều tàu và máy bay khác cũng đã biến mất ở Tam giác quỷ Bermuda khiến khu vực này trở thành trung tâm của những hiện tượng khác thường.

Tuy vậy, cũng có ý kiến nói rằng số lượng các sự cố xảy ra ở vùng Tam giác quỷ Bermuda không lớn hơn các khu vực khác có diện tích tương đương. Một số sự cố xảy ra ở Tam giác quỷ Bermuda cũng bị thêu dệt thêm các tình tiết ly kì để càng khiến vùng biển này trở nên bí ẩn, theo Sputnik.

Đăng Nguyễn - Sputnik

Cùng chuyên mục

Hướng đi riêng của Đại học Đại Nam với ngành học "khát nhân lực", thu nhập lên đến 1,3 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 09/05/2024 | 10:10
Tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến, sinh viên nhận đồng thời hai bằng đại học; hưởng chỉnh sách học bổng hấp dẫn từ chính phủ Đài Loan; thực tập nhận lương “khủng” từ doanh nghiệp; ở lại Đài Loan làm việc lâu dài... là hướng đi riêng của Đại học Đại Nam (DNU) khi đào tạo ngành Công nghệ bán dẫn.

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu và mở rộng mạng lưới y tế

Thứ 5, 09/05/2024 | 09:57
TP.HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2024: Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - hệ thống y tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, đang tập trung nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu, đầu tư thêm các cơ sở mới, nhằm đáp ứng nhu cầu chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý phức tạp đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam.

Nhan sắc xinh đẹp của con gái Tú Dưa

Thứ 5, 09/05/2024 | 09:57
Con gái lớn của Tú Dưa có ngoại hình xinh xắn, quyết tâm theo đuổi đam mê âm nhạc khi làm rất nhiều việc như bán chè khúc bạch, đầu bếp, trợ lý trong công ty trước khi ra mắt là ca sĩ.

Trình làng bản sao cực đẹp của iPhone 15 Pro với giá chỉ bằng 1/6

Thứ 5, 09/05/2024 | 09:55
Cặp smartphone tầm trung ZTE Axon 60 và 60 Lite đã được công bố, có diện mạo cực giống iPhone 15 Pro.

Yamaha FZ-S Fi Version 4.0 DLX trình làng, naked-bike hàng xịn giá chưa tới 40 triệu đồng

Thứ 5, 09/05/2024 | 09:54
Yamaha tại Ấn Độ mới đây đã chính thức cho ra mắt thị trường phiên bản mới của mẫu naked-bike FZ-S Fi tại thị trường nước này với một số thay đổi.