Những "sạt sạn vô duyên" nhặt mãi không hết trong phim Trung Quốc

Những "sạt sạn vô duyên" nhặt mãi không hết trong phim Trung Quốc

Hà Thị Kim Dung

Hà Thị Kim Dung

Chủ nhật, 29/09/2019 09:00

Một số bộ phim Trung Quốc không chỉn chu trong khâu chế tác, mắc nhiều sạn nhỏ làm giảm giá trị của tác phẩm và khiến khán giả khó chịu.

Giải trí - Những 'sạt sạn vô duyên' nhặt mãi không hết trong phim Trung Quốc

Trong Địch Nhân Kiệt: Rồng biển trỗi dậy, Angelababy phải có một cảnh khoe thân, cụ thể là hở trọn phần lưng, nhưng nữ diễn viên không đồng ý. Vì vậy, đoàn làm phim nhờ một nam nghệ sĩ thay thế. Cuối cùng, Angelababy mình hạc xương mai nhưng có tấm lưng nổi cơ bắp, màu da nâu sạm. Khi khán giả nhận thấy chi tiết này cho rằng Angelababy không chuyên nghiệp, cảnh mặc yếm, hở lưng không đến mức phải dùng diễn viên đóng thế.

Giải trí - Những 'sạt sạn vô duyên' nhặt mãi không hết trong phim Trung Quốc (Hình 2).

Tác phẩm cổ trang là thể loại phim rất dễ dính phải lỗi hậu trường. Trong Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân, Quan Hiểu Đồng có một cảnh tắm dưới nước. Vì phải đối mặt với khán giả nên không thể dùng người đóng thế. Nữ diễn viên cũng không chấp nhận đóng cảnh đi quá giới hạn vì vậy dù đang tắm, nhân vật của cô vẫn mặc đồ nhiều lớp.

Giải trí - Những 'sạt sạn vô duyên' nhặt mãi không hết trong phim Trung Quốc (Hình 3).

Cũng là cảnh hở lưng, trong Sở Kiều truyện, nhân vật của Lâm Canh Tân đánh nhau với thích khách khi cô gái gần như không mặc đồ. Đoàn làm phim cũng dùng nam nghệ sĩ thay thế. Tuy nhiên, họ chỉnh sửa không khéo léo làm lộ phần lưng săn chắc dễ dàng nhận ra là nam giới.

Giải trí - Những 'sạt sạn vô duyên' nhặt mãi không hết trong phim Trung Quốc (Hình 4).

Một số minh tinh dùng đồ bảo hộ bằng da trong cảnh tắm. Trong ảnh là Vương Tổ Hiền trong Thiếu nữ ưu hồn và Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt. Tuy nhiên, những cảnh quay chỉ quay thoáng qua.

Giải trí - Những 'sạt sạn vô duyên' nhặt mãi không hết trong phim Trung Quốc (Hình 5).

Bộ phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ do Phạm Băng Băng sản xuất và đóng chính có thể nói là tác phẩm truyền hình gây tiếng vang nhất năm 2014, 2015. Tuy nhiên, phim cũng mắc phải vô số sạn hậu kỳ nhặt mãi không hết. Ví dụ trong cảnh quay này, Võ Mỵ Nương chịu nguy hiểm bị tấn công, nhưng ngay sau đó, vết dây lại nằm ở vị trí thấp hơn.

Giải trí - Những 'sạt sạn vô duyên' nhặt mãi không hết trong phim Trung Quốc (Hình 6).

Trong bộ phim Lộc Đỉnh Ký mà TVB thực hiện năm 1998, nữ diễn viên Lưu Ngọc Thúy, đóng vai Kiến Ninh công chúa nhưng lại mặc một chiếc váy tạm bợ, giơ tay lên là lộ rõ sự thiếu chỉn chu.

Giải trí - Những 'sạt sạn vô duyên' nhặt mãi không hết trong phim Trung Quốc (Hình 7).

Lỗi dễ mắc nhất trong các phim cổ trang là sự xuất hiện của những vật dụng hiện đại. Trong ảnh, chàng Húc Phượng của Hương mật tựa khói sương dùng điện thoại, "Càn Long" Ngô Kỳ Long ăn hamburger và tường nhà của "Chân Hoàn" Tôn Lệ đã gắn công tắc điện.

Giải trí - Những 'sạt sạn vô duyên' nhặt mãi không hết trong phim Trung Quốc (Hình 8).

Trong một tác phẩm khác, cô gái bị tra tấn ướt áo, nhưng đến cảnh quay sau, áo của cô lại khô như chưa có gì xảy ra.

Giải trí - Những 'sạt sạn vô duyên' nhặt mãi không hết trong phim Trung Quốc (Hình 9).

Trong phim truyền hình Tay súng có sự tham gia của La Tấn, Miêu Phố,... nữ diễn viên Trương Tuệ thủ vai một sát thủ người Nhật. Người phụ nữ này là xạ thủ, bách phát bách trúng, thế nhưng nếu nhìn kỹ nữ diễn viên Trương Tuệ không biết những kỹ năng cơ bản của bắn súng và không hề nhắm chuẩn.

Giải trí - Những 'sạt sạn vô duyên' nhặt mãi không hết trong phim Trung Quốc (Hình 10).

Có lẽ nhà sản xuất sợ súng cướp cò nên làm mọi cách để ngăn chặn tai nạn.

Giải trí - Những 'sạt sạn vô duyên' nhặt mãi không hết trong phim Trung Quốc (Hình 11).

Cô gái bị bắt làm con tin nhưng sợi dây trói khá lỏng lẻo. Khán giả cho rằng đạo diễn không muốn làm đau nữ diễn viên, nhưng tạo nên sự phi lý trong cảnh quay.

Giải trí - Những 'sạt sạn vô duyên' nhặt mãi không hết trong phim Trung Quốc (Hình 12).

Trong ảnh, cậu bé tha thiết gọi cha nhưng sự thật cổng không hề bị khóa. Có lẽ trong lúc đau thương bé đã không chú ý, nhưng khán giả lại rất tinh mắt.

Trang Dung (t/h)


 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.