Những vợ chồng khốn khổ vì tiếng gõ cửa bất chợt giữa đêm

Những vợ chồng khốn khổ vì tiếng gõ cửa bất chợt giữa đêm

Thứ 3, 10/11/2015 18:50 GMT+7

Mẹ chồng không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng đúng lúc 2 vợ chồng không mảnh vải che thân. Và kể từ lần đó, chị không sao lấy lại cảm hứng trong “chuyện ấy” nữa.

Vợ chồng Đạt, Lan sống cùng bố mẹ. Bố mẹ ở tầng 2, còn vợ chồng Đạt ở tầng 3. Điều kiện như vậy có thể nói vợ chồng trẻ này đã có khoảng không gian riêng tư.

Nhưng khổ nỗi mẹ chồng Lan đã không giữ gìn khoảng không riêng tư đó cho các con. Nhiều lần vợ chồng đang ân ái thì mẹ chồng gọi cửa, lúc là mang nước, lúc vào lấy giỏ quần áo.

Có lần mẹ chồng không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng đúng lúc 2 vợ chồng không mảnh vải che thân khiến cả 3 mẹ con đều ngại. Và kể từ lần đó, mỗi khi vợ chồng gần gũi, dù không nói ra nhưng cả hai đều nơm nớp lo mẹ chồng gọi cửa hoặc bất ngờ đi vào. Ham muốn vì thế mà nguội dần và thậm chí dù mới gần 30 tuổi song Lan giờ không những ngại mà còn sợ "yêu".

Đời sống - Những vợ chồng khốn khổ vì tiếng gõ cửa bất chợt giữa đêm

Nỗi ám ảnh với tiếng gõ cửa đêm đã khiến cô lãnh cảm. Ảnh minh họa.

Cô luôn lảng tránh chồng bằng mọi cách. Chồng Lan nhiều lần cố gắng an ủi để lấy lại cảm xúc cho vợ nhưng không được. Anh nhiều lần thay đổi bằng cách đưa vợ đi khách sạn nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Nỗi ám ảnh với tiếng gõ cửa đêm đã khiến cô lãnh cảm.

Cũng trở nên mất hứng với chuyện gối chăn khi tuổi đang còn trẻ nhưng vợ chồng anh Quang lại rơi vào hoàn cảnh khác.

Vợ chồng anh cưới nhau được 3 năm thì chỉ có hai năm đầu cuộc sống gối chăn của vợ chồng là êm đẹp. Còn sang năm thứ ba, mọi chuyện bỗng ngoài tầm kiểm soát.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc anh đón bố mẹ ở quê ra ở cùng. Ngôi nhà anh ở đang ở là căn hộ tập thể tầng 1, bề ngang hẹp nhưng chạy sâu vào trong đủ để sắp xếp được 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng tắm, và 2 phòng ngủ. Phòng ngủ của bố mẹ sát với phòng ngủ của vợ chồng anh nên từ khi bố mẹ về sống chung, vợ chồng anh thường phải đợi khi bố mẹ đi ngủ thì hai vợ chồng mới dám gần gũi.

Nhưng khổ nỗi các cụ thường ngủ ít, đi ngủ rất sớm và tỉnh giấc

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.