Một giờ sáng, trằn trọc mãi không ngủ được, lại lò mò ngồi dậy mở facebook như một thói quen. Liếc qua, dãy friends list vẫn sáng choang. Bởi dường như thời điểm này mới là khung giờ hoạt động rầm rộ của các "yêng hùng" bàn phím. Chắc khi đọc đến đây, sẽ không ít người thắc mắc rằng, tại sao lại là "yêng hùng", chứ không phải "anh hùng"? Sai sót về chính tả chăng? Xin trả lời là: Không. Có hai lí do để biện hộ cho điều đó.
Thứ nhất, trong từ điển tiếng Việt không hề có hai chữ "yêng hùng", mà đây chỉ là cách nói lái có phần "tam sao thất bản" nhằm chỉ những người anh hùng "rơm", anh hùng theo kiểu lố bịch, kệch cỡm, đối lập hoàn toàn với anh hùng thực sự. Thứ hai, người viết dụng ý muốn chỉ những thành viên của thế giới ảo, suốt ngày chìm đắm mình trên những bàn phím vô hồn để cuộc sống trôi một cách vô nghĩa. Tự cho mình là "Mr Biết Tuốt", xuất hiện trên các trang mạng, cho phép mình có quyền phán và chỉ trích. Họ đâu biết rằng, cuộc sống đang tuột khỏi tầm tay họ mỗi ngày, chân trời mà họ đang mơ thực sự không hề có ngoài thực tế. Bởi ảo cũng chỉ mãi là ảo, mà ảo thì tất nhiên sẽ chẳng có gì là thật hết.
Lên mang lướt facebook, chơi game, chát online, blog "bờ leo"…có hết. Hàng loạt status (trạng thái) được tung đầy các trang cá nhân, mà theo ngôn ngữ của giới trẻ gọi là "quăng bom". Ảnh được "sâu" theo kiểu dây chuyền, không chỉ ảnh du lịch, ảnh công việc, ảnh vui chơi thậm chí ảnh chụp trạng thái chủ nhân đang ngủ cũng được đưa lên khoe thiên hạ! Và tất nhiên là để nhận được những nút like còm (commet- bình luận) tới tấp. Dân tình đã quá quen với những kiểu chát của giới trẻ theo kiểu từ đệm, tiếng lóng, viết tắt… khiến người đọc có khi dịch mãi không ra. Ngôn từ bậy bạ, kém văn hóa như: ccmnr (chuẩn con m* nó rồi -PV) hay Gato (ghen ăn tức ở - PV); cờ-hó (chó-PV) lại được các bạn trẻ thường xuyên sử dụng.

Thế giới ảo và cuộc sống thực là hai bức tranh tương phản (Ảnh minh hoạ)
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.