
Người hùng bất ngờ
Đức đã phải chịu một trong những cú sốc lớn nhất ở vòng đầu tiên của các trận đấu tại World Cup, khi họ bị Nhật Bản đánh bại 1-2.
Trận thua đó khiến họ đứng trước khả năng bị loại sớm, điều này sẽ phản ánh cách họ thể hiện ở Nga 4 năm trước, khi họ không thể vượt qua vòng bảng.
Hansi Flick biết rằng đội của ông sẽ bị loại nếu Nhật Bản đánh bại Costa Rica và đội của ông thua trận thứ hai liên tiếp trước người Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, vào chiều Chủ nhật, Costa Rica đã gây bất ngờ cho riêng mình, lội ngược dòng để đánh bại Nhật Bản.

Điều đó đã giảm bớt áp lực cho Đức, mặc dù họ vẫn biết rằng một trận thua trước đội bóng của Luis Enrique đồng nghĩa với việc tương lai của họ nằm ngoài tầm tay của chính họ.
Có vẻ như điều đó đã xảy ra khi Alvaro Morata vào sân từ băng ghế dự bị để giúp đội vô địch World Cup 2010 vượt lên dẫn trước ở phút 62.
Tây Ban Nha đang hướng tới 3 điểm để đảm bảo suất vào vòng tiếp theo. Tuy nhiên, khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 8 phút, Đức đã tìm ra những người hùng khó tin nhất.
Tiền đạo Fullkrug của Werder Bremen vào sân từ băng ghế dự bị để ghi bàn gỡ hòa, chỉ vài tuần sau khi cầu thủ 29 tuổi tương đối vô danh ra mắt đội tuyển quốc gia.
Bàn thắng mở ra cơ hội cho Die Mannschaft
Bàn thắng đã mang lại cho đội của Flick một điểm cực kỳ cần thiết và có nghĩa là con đường vào vòng 16 đội của họ sẽ rõ ràng hơn nhiều, mặc dù họ không hoàn toàn nằm trong tay.
Nếu Tây Ban Nha tìm lại mạch chiến thắng, thì nhà vô địch thế giới 2014 chỉ cần đánh bại Costa Rica vào đêm thứ Năm.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.