Trong thế giới của những kỷ lục độc – lạ, không ít thành tích khiến người xem phải rùng mình vì độ nguy hiểm. Tuy nhiên, màn trình diễn của cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật người Estonia Jekaterina Nekrassova vẫn khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt chú ý khi cô quyết định thực hiện một thử thách cực hạn: bơi dưới mặt nước đóng băng giữa nhiệt độ -41°C.

Sự kiện diễn ra trên hồ Lake Baikal – hồ nước ngọt sâu nhất thế giới nằm tại vùng Siberia của Russia. Thời điểm đó, mặt hồ đã đóng băng dày đặc, không khí lạnh buốt khiến việc tiếp xúc với nước gần như trở thành thử thách sinh tử đối với cơ thể con người.
Thế nhưng, ở tuổi 39, Nekrassova vẫn quyết định lặn xuống dưới lớp băng và nín thở bơi suốt quãng đường dài 85m. Toàn bộ hành trình chỉ kéo dài khoảng 90 giây, nhưng đó là 90 giây nghẹt thở khi cô phải di chuyển hoàn toàn dưới lớp băng dày, trong làn nước lạnh buốt.
Thành tích này đã giúp Nekrassova lập kỷ lục mới: “Người phụ nữ bơi quãng đường dài nhất dưới mặt nước đóng băng”, chính thức được ghi nhận bởi Guinness World Records.
Theo ban tổ chức, thử thách được thực hiện với sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia lặn và đội cứu hộ. Một đường băng được cắt sẵn trên mặt hồ để đảm bảo lối vào và lối thoát an toàn cho vận động viên. Tuy vậy, việc nín thở bơi trong môi trường nước gần như đóng băng vẫn là điều cực kỳ nguy hiểm.

Nhiệt độ -41°C khiến bất kỳ phần da nào tiếp xúc với nước đều có nguy cơ tê cứng gần như ngay lập tức. Chỉ cần một sai sót nhỏ, vận động viên có thể rơi vào trạng thái hạ thân nhiệt hoặc mất phương hướng dưới lớp băng.
Trước khi thực hiện kỷ lục, Nekrassova đã dành nhiều tháng để tập luyện với phương pháp thích nghi với nước lạnh. Cô thường xuyên luyện tập bơi trong hồ băng và thực hiện các bài tập kiểm soát hơi thở kéo dài để đảm bảo cơ thể có thể chịu đựng môi trường khắc nghiệt.
Chia sẻ sau khi hoàn thành thử thách, nữ vận động viên cho biết đây không chỉ là một kỷ lục mà còn là cách cô chứng minh khả năng của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt.
“Tôi muốn cho thấy rằng nếu chuẩn bị kỹ lưỡng và hiểu rõ giới hạn của bản thân, con người có thể làm được những điều tưởng chừng không thể”, Nekrassova nói.
Thành tích của cô cũng phá vỡ kỷ lục trước đó thuộc về nữ vận động viên Nam Phi Amber Fillary. Năm 2020, Fillary từng bơi 75m dưới lớp băng tại hồ Oppsjo ở Norway.
So với cột mốc cũ, quãng đường 85m mà Nekrassova đạt được dài hơn 10m – một khoảng cách tưởng chừng không lớn nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn trong điều kiện bơi dưới băng, khi mỗi mét đều là thử thách khắc nghiệt đối với sức chịu đựng của cơ thể.
Trước khi gây tiếng vang với kỷ lục đặc biệt này, Nekrassova vốn là gương mặt quen thuộc trong làng trượt băng nghệ thuật châu Âu. Trong thời gian thi đấu chuyên nghiệp, cô từng tham dự nhiều giải đấu lớn như các giải vô địch quốc gia Estonia, giải vô địch châu Âu và giải vô địch thế giới.
Sau khi giải nghệ, Nekrassova chuyển sang công tác huấn luyện và trở thành huấn luyện viên của đội tuyển trượt băng nghệ thuật Estonia. Tuy nhiên, niềm đam mê với các thử thách thể chất vẫn luôn thôi thúc cô tìm kiếm những cột mốc mới.
Những năm gần đây, phong trào bơi trong nước lạnh (ice swimming) ngày càng phổ biến ở nhiều quốc gia có khí hậu lạnh. Tuy vậy, bơi dưới lớp băng kín hoàn toàn vẫn được xem là một trong những thử thách nguy hiểm nhất của bộ môn này.
Các chuyên gia cho biết, môi trường nước lạnh có thể khiến cơ thể mất nhiệt rất nhanh, dẫn đến nguy cơ co thắt cơ, mất kiểm soát hơi thở và hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Vì vậy, những thử thách kiểu này chỉ được thực hiện với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hệ thống an toàn đầy đủ.
Dù vậy, kỷ lục của Nekrassova vẫn khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Hình ảnh cô bơi dưới lớp băng trong làn nước lạnh buốt giữa khung cảnh Siberia hoang dã đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.
Với thành tích 85m dưới mặt băng, Nekrassova không chỉ ghi tên mình vào Guinness World Records mà còn góp thêm một câu chuyện đầy ấn tượng vào danh sách những kỷ lục kỳ lạ và táo bạo nhất thế giới.
Khánh Linh (t/h)
Tham khảo thêm