Trong số những nhóm lục lâm thảo khấu này, có băng cướp với nhiều bí ẩn, đi dép tổ ong và dùng vũ khí nóng.
Đó là một nhóm lục lâm, thảo khấu, lợi dụng vào địa thế hiểm trở và những góc khuất của cung đường trên tuyến Quốc lộ 1B, tập hợp nhau lại để chặn người qua đường cướp của vào những buổi đêm. Không chỉ hết sức manh động và được trang bị vũ khí nóng, nhóm thảo khấu đi dép tổ ong còn tự tạo cho mình những chiêu trò tinh vi, hành tung bí ẩn, khiến người dân mỗi lần đi qua tuyến đường này đều nơm nớp lo sợ.
Băng cướp chuyên dùng súng để gây án
Thời điểm đó, Việt Nam và Trung Quốc mới mở cửa giao thương trở lại, sau chiến tranh biên giới Việt - Trung, nên hoạt động buôn bán ở đây cực kỳ náo nhiệt.
Ngày ấy, là vào những năm 1990 của thế kỷ trước, ở tỉnh biên giới Lạng Sơn giáp Trung Quốc, nạn cướp bóc diễn ra thường xuyên. Thậm chí, những tên cướp còn tự trang bị cho mình và đồng bọn những khẩu súng AK, súng K54 và súng chế các loại.
Câu chuyện xảy ra, cho đến nay đã 20 năm, nhưng khi nhắc đến chuyện xưa nhiều người lớn tuổi vẫn còn chưa hết kinh hoang. Đó là ký ức đầy ám ảnh của những người buôn bán hàng khi đi qua tuyến Quốc lộ 1B từ TP. Lạng Sơn đi huyện lỵ Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn).
Quốc Lộ 1B từ TP. Lạng Sơn đi huyện lỵ Văn Quan, nơi từng là nỗi kinh hoàng của người dân mỗi khi đi qua.
Cảnh những toán người vác súng AK bất ngờ nhảy từ bụi cây ven đường chặn xe khách, xe tải... để cướp. Dù không hình xăm, nhuộm tóc, nhưng nhìn mặt những tên cướp, tên nào mặt mày cũng dữ dằn bặm trợn.
Địa bàn mà chúng thường xuyên hoạt động là những đoạn đường quanh co khúc khuỷu, đặc biệt là đoạn thuộc khu vực Đèo Kéo Sình (theo tiếng của người Nùng có nghĩa là đi qua đèo p