Nội chiến gia đình bùng nổ từ chiếc ấm vỡ, cha quyết kiện con

Nội chiến gia đình bùng nổ từ chiếc ấm vỡ, cha quyết kiện con

Thứ 7, 20/06/2015 08:46 GMT+7

Mặc dù câu chuyện đã xảy ra được nhiều năm, song ông P.V.L. - cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao không khỏi ngậm ngùi, ái ngại khi nhắc tới.

Vụ án ông Hoàng Viết Lộc (SN 1937, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) kiện con đi tù, thật khó hiểu làm sao khi anh con trai của ông bề ngoài giống ông như đúc, tính cách được cho là khá dễ chịu nhưng ông bố thì lại ghét anh như “hắt nước đổ đi”.

Cũng theo cán bộ Viện kiểm sát này, trong suốt 10 năm đằng đẵng, ông Lộc liên tục gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền như Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao… Trong đơn tố cáo, ông Hoàng Viết Lộc (SN 1937, trú tại phường P., quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chỉ có một nguyện vọng tha thiết, là được… từ bỏ người con đẻ của mình. Ông ta còn nhấn mạnh và xin các cơ quan bảo vệ pháp luật hãy trừng trị nó theo sự nghiêm minh của pháp luật. Hình ảnh người đàn ông đậm người già cả khó nhọc đạp xe đến các cơ quan công quyền dễ khiến người ta ái ngại.

Pháp luật - Nội chiến gia đình bùng nổ từ chiếc ấm vỡ, cha quyết kiện con

Ảnh minh họa.

Nguyên nhân của vụ việc trên, theo những người hàng xóm của ông Lộc thì xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Một ngày tháng 3/2003, sau bữa cơm chiều, bà Lộc (đã ngoài 60 tuổi) bưng mâm bát ra sân. Trên nhà còn có ông Lộc, anh Phúc (con trai ông Lộc, SN 1975) và cô con gái lớn tên Lan (SN 1973). Anh Phúc với tay cầm bộ ấm chén định pha nước thì phát hiện thấy những vệt nước chè hằn cáu ở đáy cốc. Anh Phúc làu bàu: “Bố ở nhà cả ngày mà chẳng rửa chén đĩa cho sạch, lem nhem thế này ai mà uống nước được”.

Ông Lộc phản ứng ngay: “Bẩn đâu mà bẩn! Có mắt mày bẩn thì có”. Bực mình anh Phúc cầm bộ ấm chén đập thẳng vào cạnh bàn khiến những mảnh sứ vỡ tung tóe, trong đó có hai mảnh văng vào trán và chân ông Lộc. Tai họa bắt đầu đổ xuống ngôi nhà này từ đó.

Ông Lộc lăn đùng ra gào thét ầm ĩ, bắt vợ “giữ nguyên hiện trường” để ông lên công an phường trình báo. Sự việc xảy ra hôm ấy còn có chị Lan - con gái ông Lộc chứng kiến, rằng vết thươn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.