Anh N.H.N (SN 1978) làm bảo vệ khá lâu tại quán bia Tiệp, số 198 phố Trần Quang Khải (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thỉnh thoảng, mỗi khi rảnh rỗi anh vẫn cho cháu N.K.L (SN 2003), trú tại Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đến nơi làm việc của mình chơi.
Cháu L. - con gái anh tuy mới mười ba tuổi nhưng trông trắng trẻo, cao ráo và phổng phao như một thiếu nữ đã trưởng thành. Thêm nữa, L. cũng ngoan ngoãn, biết nghe lời nên mỗi lần theo bố đến chơi đều được các cô các chú làm việc ở đây rất quý mến.
Trong số những nhân viên của quán, Thái Văn Dũng (SN 1995), ở xóm 6, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh là một trong những người rất hay để ý tới L.
Mọi người nhận ra điều đó qua ánh mắt đắm đuối của gã thanh niên tuổi mới lớn mỗi khi nhìn L. cùng những lời tán tỉnh, chọc ghẹo thường xuyên. Nhưng ai cũng nghĩ rằng, đó là thứ tình cảm xuất phát từ sự yêu quý một đứa trẻ.
Nhiều trẻ em bị những gã trai trẻ giở thói dâm ô (Hình minh họa).
Mọi việc vỡ lở cho đến khoảng 20h30 ngày 09/8/2015, sau ca làm việc, Thái Văn Dũng ăn cơm cùng các nhân viên khác ở trên tầng hai. Tuy nhiên, hắn ăn uống khá nhanh rồi vội vàng chạy xuống tầng hầm của quán bia Tiệp. Lí do là bởi, hắn biết cháu N.K.L đang ngồi chơi dưới đó một mình.
Thấy L. đang ngồi chơi cạnh chiếc giường gấp, Dũng lén lút mở cửa, bước vào phòng rồi tiến về phía L. Dũng ôm lấy cháu L., hôn lên má, môi, rồi dùng tay sờ soạng khắp người của L.
Đúng lúc đó, một nhân viên khác của quán là anh Đoàn Đức Thiện đi vào. Nhìn thấy Dũng đang nằm đè lên người cháu L., anh Thiện cất tiếng hỏi Dũng: "Anh đang làm gì đấy?".
Dũng không nói gì, vội vàng buông cháu L. ra, anh Thiện thấy vậy quay ra ngoài. Ham muốn chưa dừng lại, Dũng lại kéo cháu L. vào góc phòng phía trong, tiếp tục vén áo cháu L