80 tỷ đồng thưởng Tết

"Núi tiền" xếp trên chiếc bàn dài phủ khăn đỏ tại Công ty Nông nghiệp Xanh ở tỉnh Giang Tây ngày 9/1.
Không khí rộn ràng bao trùm sân Công ty Nông nghiệp Xanh ở huyện An Nghị, thành phố Nam Xương (tỉnh Giang Tây) trong những ngày giáp Tết. Hàng trăm nông dân tề tựu từ sớm, ai nấy đều rạng rỡ chờ đến lượt nhận thưởng Tết – những "lộc xuân" được xếp thành từng chồng tiền đỏ rực, nổi bật trên chiếc bàn dài phủ khăn đỏ giữa sân.
Ông Lăng Kế Hà (thứ ba từ trái sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng các nông dân nhận thưởng Tết hôm 9/1 tại Công ty Nông nghiệp Xanh ở tỉnh Giang Tây.
Những cọc tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ được xếp cao như núi, thu hút ánh nhìn và tiếng trầm trồ thích thú. Trước sự chứng kiến của đông đảo bà con, ông Lăng Kế Hà (65 tuổi), Chủ tịch Công ty Nông nghiệp Xanh, lần lượt gọi tên từng người lên bục. Mỗi nông dân khi cầm trên tay phần thưởng xứng đáng cho một năm lao động miệt mài đều không giấu được nụ cười rạng rỡ.

Quán quân canh tác thuộc về ông Lưu Bình Tường với khoản thưởng lên tới 381.900 nhân dân tệ.
Năm nay, tổng tiền thưởng Tết của công ty lên tới 21,29 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,04 triệu USD, tương đương 80 tỷ đồng), mức cao kỷ lục, được người dân địa phương trìu mến gọi là "cổ tức đồng ruộng". Quán quân canh tác thuộc về ông Lưu Bình Tường với khoản thưởng lên tới 381.900 nhân dân tệ. Khi tên ông được xướng lên, cả sân vang dội những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Thưởng Tết duy trì suốt 15 năm liên tiếp
Công ty Nông nghiệp Xanh hiện quản lý hơn 5.333 ha đất canh tác, sản xuất 63.500 tấn ngũ cốc mỗi năm. Đáng chú ý, việc thưởng Tết bằng tiền mặt đã được ông Lăng duy trì suốt 15 năm liên tiếp.
Giữa thời đại thanh toán điện tử phổ biến khắp nông thôn Trung Quốc, ông vẫn giữ nghi thức này bởi tin rằng những cọc tiền trao tay mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt, thể hiện sự trân trọng và ghi nhận công sức của người nông dân.

Ông Lăng Kế Hà (65 tuổi), Chủ tịch Công ty Nông nghiệp Xanh, lần lượt gọi tên từng người lên bục nhận thưởng Tết.
Tính từ năm 2012 đến nay, công ty đã chi tổng cộng gần 91 triệu Nhân dân tệ tiền thưởng Tết cho bà con trong vùng, góp phần xóa bỏ định kiến rằng làm nông nghiệp không thể mang lại thu nhập tốt.
Ít ai biết rằng, trước khi gắn bó với đồng ruộng, ông Lăng từng là chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng tại Nam Xương. Năm 2010, trở về quê, chứng kiến những cánh đồng tuổi thơ bị bỏ hoang vì thanh niên lên thành phố mưu sinh, ông quyết định khởi nghiệp lần hai với nông nghiệp, bất chấp sự phản đối của gia đình.
Những ngày đầu không hề dễ dàng. Năm đầu tiên, do thiếu kinh nghiệm, ông thất thu hàng chục hecta lúa. Thế nhưng, ngay cả trong khó khăn, ông vẫn trả đủ lương và thưởng cho nông dân. "Tôi không thể để dân làng chịu thiệt", ông nói. Chính quyết định ấy đã mang lại cho ông điều quý giá nhất: lòng tin.
Từ đó, mô hình sản xuất được cải tiến, ruộng đất chia theo khối, giao cho những nông dân lành nghề quản lý. Công ty đầu tư mạnh vào cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao, từ máy cấy, máy gặt đến thiết bị bay không người lái, vận hành đồng ruộng như một "nhà máy xanh".
Quy mô công ty ngày càng mở rộng, từ 11 người ban đầu lên hơn 500 lao động, trong đó có hơn 50 người thuộc thế hệ Gen Z. Nhiều bạn trẻ, như Vương Nghiệp Thịnh – một cử nhân đại học – đã trở về quê, trực tiếp gắn bó với ruộng đồng và tin tưởng vào tương lai nghề nông.
"Chú Lăng khiến tôi tin rằng mình có thể xây dựng sự nghiệp ngay trên cánh đồng quê hương. Tôi tin mình có thể nhận được tiền thưởng như những người trồng lúa lành nghề. Tôi tiếp thu nhanh và làm việc chăm chỉ", anh Vương chia sẻ với ánh mắt đầy hy vọng.
Những nụ cười rạng rỡ trong ngày nhận thưởng Tết không chỉ báo hiệu một mùa xuân ấm no, mà còn là minh chứng sinh động cho một con đường làm nông nghiệp hiện đại, bền vững và đầy triển vọng.
Khánh Linh (theo Vnexpress, Vietnamnet)