Hẹn gặp NSƯT chèo Minh Thu vào một buổi chiều muộn mưa nặng hạt, cô vui lắm khi có người đến hỏi han về chuyện nghề. Cô mở cửa đón khách với nụ cười dễ mến, hiền hậu.
NSƯT Minh Thu là con gái của NSND Mạnh Tuấn – người được mệnh danh là "vua hề làng chèo". Sinh ra trong cái nôi nghệ thuật, Minh Thu biết hát chèo từ lúc còn rất nhỏ, nhưng chính thức vừa học vừa biểu diễn chèo trên sân khấu từ năm 15 tuổi. Không chỉ mình cô mà hiện trong gia đình còn có cả 3 thế hệ cùng làm diễn viên và đạo diễn múa của các nhà hát chèo ở Hà Nội.
NSƯT Minh Thu.
Cô chia sẻ rằng: ‘Tôi may mắn được theo học các nghệ nhân giỏi bậc nhất của làng chèo và tôi rất tự hào vì mình đã kế tục được sự nghiệp chèo của người cha yêu kính. Tôi yêu và say nghệ thuật chèo bằng ngọn lửa đam mê của người cha truyền lại nên đã sớm tiếp thu được những tinh hoa của các cụ’.
Nhờ tay nghề vững, ngoài việc biểu diễn trên sân khấu với trên 20 vai diễn (phần lớn là vai chính), trong suốt 40 năm làm nghề. Minh Thu còn làm thầy truyền vai mẫu, dạy hát truyền thống cho nhiều lớp diễn viên trẻ của các đoàn Chèo trong cả nước, với số lượng 13 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, kể cả Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Nhà hát Cải lương TW… Nhiều năm cộng tác với đài phát thanh, truyền hình để truyền bá nghệ thuật dân tộc. Người vững nghề như NSƯT Minh Thu được xem là "của hiếm" của làng chèo Việt Nam.
Khi nhắc tới chuyện xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) đang gây tranh cãi trong dư luận những ngày qua, ánh mắt cô đượm buồn. Nói về tài năng và sự cống hiến thì NSƯT Minh Thu rất xứng đáng được phong tặng danh hiệu NSND. Nhưng cả 2 lần xét tặng, cô đều "trượt" vì thiếu "Huy chương".
Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, đến nay, cô có tổng số 5 HCV, 2