"Hồi tháng Một, tôi đã suýt chết", Kesha, rapper 36 tuổi, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Self ngày 20/6 về trải nghiệm đông lạnh trứng.
Theo Kesha, sau khi tiến hành thủ thuật hỗ trợ sinh sản này, cô trải qua biến chứng nguy hiểm và hiếm gặp. Một phần nguyên nhân do hệ thống miễn dịch suy yếu, gây ra bởi CVID (suy giảm miễn dịch biến đổi phổ biến) - một căn bệnh mà cô được chẩn đoán mắc phải vào năm ngoái.
Được biết, những người mắc CVID có nguy cơ cao bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Các triệu chứng khác của căn bệnh này chủ yếu được chẩn đoán ở người trẻ tuổi, bao gồm những vấn đề về đường tiêu hóa, khó thở, đau và sưng khớp, mệt mỏi.
"Phải sau vài tháng tôi mới hồi phục. Thật kinh khủng", Kesha nói.
Nữ nghệ sĩ cho hay, vài tuần sau khi thực hiện thủ thuật trên, lúc vừa biểu diễn xong trong đêm giao thừa, cô thấy có điều gì đó không ổn. Kesha lúc đó mệt đến không thể đi lại được và phải nằm viện 9 ngày.

Hiện tại, khi tình hình sức khỏe đã tốt lên, nữ rapper nói "giấc ngủ là điều quan trọng nhất". Với Kesha, đây là bài học lớn để cô nhận ra cần chăm sóc bản thân nhiều hơn. Hiện, để kiểm soát tình hình sức khỏe, Kesha thực hiện liệu pháp EMDR (giải mẫn cảm và tái xử lý chuyển động của mắt), đồng thời thiền, giãn cơ và thực hành các bài tập thở trước mỗi buổi biểu diễn.
Cũng tại buổi phỏng vấn, giọng ca sinh năm 1987 nói về cách vượt qua những bình luận ác ý: "Nếu tôi tử tế hơn với chính mình, mọi thứ có vẻ sẽ dễ kiểm soát. Khi tôi mới ra mắt, tôi rất dũng cảm. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là con người. Ngày càng có nhiều bình luận ác ý nhắm vào tôi và tôi phải tìm cách vượt qua".
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.