SCMP đưa tin nữ giám đốc họ Chu (Trùng Khánh, Trung Quốc) đã để ý đến cấp dưới họ Hà khi nhân viên trẻ tuổi hơn này mới gia nhập công ty. Thời điểm đó, cả hai đều đã lập gia đình nhưng nhanh chóng có mối quan hệ ngoài luồng sau thời gian ngắn.
Chu và Hà đã tính toán sẽ ly dị với bạn đời để đến với nhau. Muốn giúp Hà chia tay vợ, Chu thậm chí còn đưa cho vợ của anh 3 triệu nhân dân tệ (hơn 11 tỷ đồng) và yêu cầu cô rời xa anh.
Theo báo cáo của tòa án, số tiền này được dùng để bồi thường cho người vợ họ Trần và nuôi dạy đứa con chung của họ. Một tháng sau, hôn nhân của vợ chồng anh Hà chính thức tan vỡ.

Ảnh minh hoạ.
Nhưng trái ngọt bà Chu tưởng sẽ nắm trọn trong tay lại chóng vánh biến thành trái đắng. Sau 1 năm sống chung, cả hai liên tục mâu thuẫn, tình cảm rạn nứt. Khi mối quan hệ đi đến hồi kết, nữ giám đốc kiện anh Hà và chị Trần ra tòa, yêu cầu anh Hà và vợ cũ hoàn trả số tiền 3 triệu nhân dân tệ.
Tại phiên sơ thẩm, tòa án cho rằng số tiền 3 triệu nhân dân tệ chẳng khác gì "mua bán hôn nhân", đi ngược thuần phong mỹ tục, nên cần phải trả lại.
Nhưng đến phiên phúc thẩm đầu tháng 9 vừa qua, phán quyết thay đổi: số tiền kia được xác định là bà Chu tự nguyện chuyển đi, không bị ai ép buộc. Do vậy, yêu cầu đòi lại tiền bị bác bỏ.
Vụ việc đã thu hút sự chú ý đáng kể trên mạng xã hội Trung Quốc, đa số dân mạng dành lời chế giễu nữ giám đốc họ Chu. "Thật nực cười khi chi 3 triệu nhân dân tệ để xúi giục cấp dưới ly hôn", "Quá vô lý khi cô ta phá vỡ cuộc hôn nhân của người khác rồi đòi lại tiền".
Một dân mạng khác hài hước châm biếm: "Phụ nữ à, bạn phải kiếm được một người chồng đẹp trai, biết đâu một ngày nào đó anh ta sẽ thu hút được sự chú ý của một người phụ nữ giàu có, và bạn có thể giàu lên sau một đêm".
Minh Hoa (t/h)