Trần Ngọc Thiện nhớ lại giây phút mình bị hai giang hồ truy sát.
Bất ngờ gặp nạn
Vụ truy sát xảy ra vào tối ngày 27/4/2014, tại căn nhà số 54, đường Nguyễn Du (thuộc Phường 1 – TP. Vĩnh Long) vẫn khiến nhiều người trong khu vực cảm thấy hoảng loạn bởi chưa bao giờ họ chứng kiến sự manh động của các đối tượng giang hồ đến thế. Nạn nhân trong vụ việc là người thanh niên Trần Ngọc Thiện, 18 tuổi.
Đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, Thiện trong bộ dạng đau đớn cho biết: “Khi ấy, trời chập choạng tối. Em đang ngồi chơi với người bạn gái trước nhà thì có hai người thanh niên, đầu đội kín mũ bảo hiểm đi xe máy đến dừng trước nhà em vờ hỏi đường. Không chút đề phòng, em tiến lại gần chỉ tay về hướng mà hai người thanh niên này định đi liền bị tên ngồi sau nhảy xuống cầm dao đâm tới tấp”.
Sự việc xảy ra bất ngờ, xung quanh không có người thân thích nên Thiện cố gắng vừa chạy vừa kêu cứu. Một lúc sau, người dân trong khu vực mới chạy tới nơi thì thấy Thiện nằm bất tỉnh ở giữa đường, còn hai hung thủ đã biến mất, vội vàng đưa Thiện đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Các bác sĩ ở đây cho biết, Thiện bị đâm 3 nhát vào bụng và mạn sườn, mất máu nhiều.
Tuy nhiên, Thiện được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng. Những người sống gần hiện trường cho biết, Thiện là một thanh niên ngoan hiền, trước đây chưa từng gây điều tiếng gì trên địa bàn hay khiến ai đó phải phàn nàn.
Mặc dù Thiện nghỉ học sớm nhưng bù lại thanh niên này rất chăm chỉ, ngoan ngoãn. Trước khi sự việc xảy ra, không ai biết Thiện có mâu thuẫn cá nhân với ai nên thông tin Thiện bị đâm khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ.
Nơi Trần Ngọc