Về lại xóm nhỏ ở xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, nơi vừa xảy ra cái chết thương tâm của một nữ sinh tên N.T.A.T., 15 tuổi, uống thuốc sâu tự tử vì bị bạn trai tung clip cảnh nóng, người dân không khỏi xót xa cho cô bé ấy. Câu chuyện về tình yêu của đôi trẻ là câu chuyện được mọi người bàn tán nhiều trong những ngày qua.
Theo lời những người thân kể, nữ sinh N.T.A.T là một cô bé xinh xắn, ngoan hiền, học hành giỏi giang nên được nhiều người yêu mến. Do nhà T. cách nhà Nguyễn Đình Lộc (22 tuổi, người yêu của T.) chỉ hơn trăm mét nên nét đẹp của nữ sinh này sớm lọt vào mắt của chàng trai lêu lổng ham chơi. Qua một thời gian Lộc tán tỉnh, trước tết năm 2015, T. nhận lời yêu Lộc.
Cha T. đau khổ khi nghĩ đến con gái
Một thời gian sau khi quen Lộc, T. học yếu hẳn và cũng không còn chăm như trước. Cụ thể là kết quả học kì I của năm học 2014 – 2015 giảm sút nên thầy cô, gia đình và bạn bè vô cùng lo lắng. Tìm hiểu ra, mọi người mới tá hỏa khi biết T. đang yêu Lộc.
Thấy con còn quá nhỏ nên cha mẹ T. khuyên con gái lo tập trung học hành và ngăn T. gặp Lộc. Thế nhưng, càng bị ngăn cản thì tình cảm của đôi trẻ càng mặn nồng.
Bà V. (mẹ T.) nói: “Vừa qua, trường có tổ chức đi chơi, T. nộp tiền nhưng sau đó không đi cùng thầy cô, bạn bè mà lại đi riêng với Lộc. Chúng tôi biết chuyện nên đã đưa con bé về. Có đợt Lộc đi làm tận trên TP.HCM, thế mà hai đứa vẫn hẹn hò. T. lại lên tận đó chơi với Lộc. Chúng tôi cũng phải lên đưa con gái về”.
Sau khi quá nhiều chuyện xảy ra giữa T. và Lộc nên gia đình T. và gia đình Lộc có nói chuyện với nhau về vấn đề của hai con. Cha mẹ T. ra điều kiện là Lộc phải chờ T. tốt nghiệp cấp 3, đủ 18 tuổi mới tính tiếp chuyện yêu đương rồi tiến tới hôn nhân. Còn cha mẹ Lộc cũng thường xuyên khuyên Lộ