Những học sinh trung học dũng cảm ở Mississippi, Mỹ, đã nhanh chóng hành động trên chiếc xe buýt chở 40 học sinh khi tài xế Leah Taylor, 46 tuổi, lên cơn hen suyễn.
Sự cố y tế bất ngờ khiến Taylor bất tỉnh khi chiếc xe cỡ lớn tiếp tục lao về phía trước trên đường cao tốc bốn làn.
Jackson Casnave, 12 tuổi, học sinh lớp 6, đang ngồi ngay phía sau Taylor thì cậu nhận thấy chiếc xe buýt bắt đầu chuyển hướng đột ngột.
Cậu bé nhảy lên để điều khiển vô lăng, đồng thời gọi các học sinh khác đến giúp đỡ.

5 đứa trẻ đã can thiệp để điều khiển xe buýt khi tài xế bất tỉnh.
Darrius Clark, 12 tuổi, đã đạp phanh khi tài xế vẫn bất tỉnh, cùng với Casnave, cố gắng điều khiển chiếc xe buýt. Hai người đã đỗ được chiếc xe buýt bên vệ đường.
Một học sinh thứ 3 bắt đầu giúp Taylor tìm thuốc trong khi Kayleigh, em gái 13 tuổi của Clark, chạy tới và gọi 911.
Sau đó, cô bé thú nhận rằng mình gần như không nghe thấy người điều hành tổng đài 911 nói gì vì các học sinh khác đang la hét.
Năm bạn nhỏ nhanh chóng phối hợp với nhau để kiểm soát tình hình và giúp các học sinh khác trên xe buýt giữ bình tĩnh. Toàn bộ sự việc kinh hoàng diễn ra chỉ trong vài giây và đã được camera hành trình ghi lại.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, các em học sinh trung học đã ngăn chặn được một thảm kịch.
Sau biến cố, Taylor đã trả lời phỏng vấn báo chí.
"Tôi rất biết ơn các học sinh của mình. Những đứa trẻ là những người đã cứu mạng tôi và tất cả mọi người trên chiếc xe buýt đó", cô nói.
Taylor cho biết cô đã cố gắng với lấy thuốc khi cơn bệnh ập đến, nhưng cô đã bất tỉnh.
Sau hành động anh hùng của mình, các học sinh cũng lên tiếng cho biết họ "phải giúp đỡ".
"Tôi không có thời gian để xử lý cảm xúc của mình. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng không ai bị thương", Casnave nói.
Chiếc xe buýt vừa rời trường trung học Hancock ở hạt Hancock thì sự hỗn loạn bùng phát. Sau sự việc, hiệu trưởng nhà trường đã khen ngợi lòng dũng cảm của các học sinh.
Nhóm 5 người đã được vinh danh tại một buổi lễ và được chiêu đãi bữa trưa tại một nhà hàng do họ tự chọn.
Phương Linh (t/h)