Nước mắt mẹ già rơi khi con trai nhận mức án 20 năm tù

Hà Thị Hằng

Hà Thị Hằng

Thứ 6, 14/11/2025 15:50 GMT+7

Có mặt tại phiên toà xét xử con trai mình, bà H.T.N. nhiều lần không cầm được nước mắt. Phi đã 34 tuổi mà chưa lập gia đình, giờ lại phải nhận mức án 20 năm tù, nghĩ đến tương lai của con, bà N. cảm thấy lòng quặn thắt.

Ma tuý "đưa đường dẫn lối"

Ngày 14/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm Trần Văn Tuấn (SN 1994), trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Ngô Đức Phi (SN 1991), trú tại xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An; Tô Xuân Quỳnh (SN 1971), trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An; Vi Mạnh Hùng (SN 1993), trú tại xã Tam Quang và Nguyễn Quốc Biểu (SN 1975), trú tại xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 14h30 ngày 16/4/2024, Tô Xuân Quỳnh gọi điện cho Phi đặt vấn đề mua 100 gam ma tuý đá giá 45 triệu đồng. Quỳnh bắn vào tài khoản của Phi 3 triệu đồng tiền đặt cọc mua ma tuý.

Nước mắt người mẹ già rơi khi con trai nhận mức án 20 năm tù  - Ảnh 1.

Bị cáo Quỳnh, Biên, Hùng, Tuấn và Phi tại phiên toà.

Sau đó, Phi đã trao đổi với Tuấn về việc Quỳnh đặt mua ma tuý. 2 người này thống nhất Tuấn sẽ mua ma tuý mang đến bán cho Quỳnh kiếm lời. Tuấn gọi điện cho 1 người đàn ông không rõ lai lịch ở xã Kim Bảng đặt mua 100g ma tuý với giá 33 triệu đồng. Tuy nhiên, Tuấn chỉ có 20 triệu đồng đưa cho người bán, số nợ còn lại hẹn trả sau.

Do quen biết nhau từ trước nên sau đó không lâu, các đối tượng Tuấn, Biên, Phi tập trung tại nhà Phi để cùng sử dụng ma túy. Cũng tại đây, Tuấn và Phi thống nhất mang xe máy của Tuấn đi cầm cố lấy 20 triệu đồng để buôn ma túy.

Sau đó, Tuấn không trực tiếp đi lấy ma túy mà nhờ Vi Văn Hùng nhận "hàng". Theo hướng dẫn của Tuấn, Hùng đi đến xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An gặp một người đàn ông không rõ lai lịch, nhận ma túy rồi mang về cất giấu.

Nước mắt người mẹ già rơi khi con trai nhận mức án 20 năm tù  - Ảnh 2.

Phi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Sáng hôm sau, Hùng giao ma túy cho Tuấn. Sau đó, Tuấn đã bàn bạc cùng với Phi, Biên việc bán cho Quỳnh số ma túy trên.

Trưa ngày 17/4/2024, khi Trần Văn Tuấn điều khiển xe máy của mẹ Phi cầm theo ma túy đến khu vực xã Tân Phú, Nghệ An thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, ngày 14, 21 tháng 5/2025, cơ quan điều tra bắt giữ Phi, Biên, Quỳnh và Hùng.

Mẹ già khóc cạn nước mắt vì con

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo khai quen biết nhau trong thời gian đi cai nghiện. Sau khi cai nghiện xong, các đối tượng liên hệ với nhau để cùng sử dụng ma túy.

Trong lần phạm tội này, để có tiền buôn ma túy, Tuấn khai đã cầm cố xe máy để lấy 20 triệu đồng. Các bị cáo Tuấn, Biên, Hùng và Quỳnh đều có nhân thân xấu.

Tại phiên tòa, người phụ nữ chúng tôi chú ý nhất là bà H.T.N., SN 1965, mẹ của bị cáo Phi. Nghe con trai khai nhận hành vi phạm tội, người phụ nữ này không cầm được nước mắt. Có lẽ do vất vả nên người phụ nữ này có vẻ già dặn hơn so với tuổi đời của mình.

Được biết, Phi là con thứ ba trong gia đình 5 anh chị em. Học đến lớp 9, Phi nghỉ học giữa chừng rồi làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Mặc dù học hành không đến nơi, đến chốn nhưng bố mẹ cũng kỳ vọng Phi là chỗ dựa khi về già. Tuy nhiên, trong quá trình mưu sinh, Phi lại giao du với bạn bè xã hội và bập vào ma tuý lúc nào không hay. Từ một con nghiện, Phi trở thành một "mắt xích" trong đường dây ma tuý trên địa bàn. Và ngày hôm nay, Phi và đồng bọn phải hầu toà về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Nước mắt người mẹ già rơi khi con trai nhận mức án 20 năm tù  - Ảnh 3.

Bà N. khóc nấc khi con trai phải nhận mức án 20 năm tù.

Chiếc xe Tuấn dùng để phục vụ hành vi phạm tội là mượn của bà N. "Ngày hôm đó, Tuấn hỏi mượn xe máy để đi công việc một chút. Tôi không nghĩ Tuấn lại mượn xe để đi bán ma tuý. Hoàn cảnh gia đình của tôi rất khó khăn, chồng bị tai biến,…mong HĐXX trả lại chiếc xe cho gia đình. Tôi mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Phi để con tôi để có cơ hội làm lại cuộc đời", bà N. trình bày.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội.  Trần Văn Tuấn, Ngô Đức Phi và Tô Xuân Quỳnh có vai trò ngang nhau, trực tiếp thực hiện việc mua bán ma túy nên HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo 20 năm tù. Cộng với bản án 8 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý chưa chấp hành xong, Quỳnh phải chịu mức án 28 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Vi Mạnh Hùng bị tuyên phạt 18 năm tù, cộng với bản án 2 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý chưa chấp hành án xong, tổng mức án Hùng phải nhận là 20 năm 6 tháng tù.

Là đồng phạm trong vụ án nhưng với vai trò thấp nhất, bị cáo Nguyễn Quốc Biên bị tuyên phạt 16 năm tù.

Nghe mức án 20 năm tù HĐXX tuyên phạt con trai, bà N. và người thân có mặt tại phiên toà bật khóc. Nhìn bà N. rơi nước mắt hướng về phía con trai khi bị cán bộ dẫn giải đi khiến ai cũng xót xa. Vì ma tuý, Phi đã tự tay chôn vùi tương lai của mình trong tù khiến cho bố mẹ già phải phiền lòng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.