Theo tin tức trên Reuters, kết thúc Hội nghị G7 ở dãy núi Bavarian, các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ mối lo ngại về khủng hoảng ở miền đông Ukraine, nơi mà lực lượng ly khai thân Nga vẫn giao tranh với quân đội chính phủ bất chấp lệnh ngừng bắn hồi tháng 4.
Hội nghị G7 quan ngại về cuộc khủng hoảng Ukraine cũng như sự can thiệp từ Nga.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ nhất khi tuyên bố cáo buộc cho rằng, "người dân Nga đang phải gánh chịu hậu quả chỉ vì chính sách của ông Putin".
"Ông Putin phải đưa ra quyết định. Liệu ông ấy có tiếp tục phá hủy nền kinh tế Nga, khiến cho nước Nga bị cô lập chỉ vì tham vọng muốn khôi phục vinh quang thời Liên Xô trước đây. Hay ông Pu tin cho rằng, sự vĩ đại của nước Nga không phụ thuộc vào toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia khác", ông Obama phát biểu.
Đây là Hội nghị G7 lần thứ hai Tổng thống Nga Putin không được mời tham dự sau khi nhà lãnh đạo Nga ra lệnh sáp nhập bán đảo Crimea vào Liên bang Nga hồi năm ngoái. G7 khi đó đã lên tiếng phản đối hành động này của Moscow.
Điện Kremlin đã hạ thấp sự vắng mặt của ông Putin trong hội nghị, nói rằng Tổng thống Nga muốn tiếp cận những hình thức khác hiệu quả hơn và phản ánh chân thực sự cân bằng quyền lực kinh tế toàn cầu.
"Không hề dễ dàng để cho 7 hoặc 8 người họp mặt với nhau và thảo luận các vấn đề toàn cầu một cách hiệu quả", RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.
Nguồn tin từ Hội nghị G7 cho biết, các nhà lãnh đạo thế giới đã dành phần lớn thời gian trong bữa tối ngày Chủ nhật để thảo luận về khủng hoảng Ukraine và cách thức ngăn chặn nước Nga. Ngoài ra, G7 cũng cam kết không để cho Ukraine sụp đổ mặc dù tình hình kinh tế của Kiev đang rơi vào "thảm họa".