Việc Long Thanh và Hưng “vườn điều” xộ khám đã vô tình tạo ra cơ hội cho các băng nhóm khác trỗi dậy. Không chỉ những ổ nhóm mới nổi, hay những kẻ có máu yêng hùng mà ngay bản thân đám đệ tử của hai ông trùm này may mắn lọt lưới cũng tự tìm kiếm cho mình cơ hội để vươn lên hàng đại ca.
Một trong số những trường hợp như vậy là Huy “pro”, đối tượng này trước đây là đàn em ruột của Long Thanh nhưng đã thoát nạn trong cuộc truy quét của lực lượng Công an Đồng Nai. Khi mà cả băng nhóm Long Thanh lũ lượt vào nhà đá đã để lại cả một khu vực làm ăn rộng lớn. Nắm bắt cơ hội này, Huy “pro” với bản chất của một kẻ đao búa chính hiệu, công việc sự góp sức của những đàn em vô cùng máu lạnh đã khẳng định địa bàn và tạo dựng cho mình một mảnh đất làm ăn riêng biệt.
Giang hồ gặp thời
Nói về Huy “pro”, vào những năm mà Long Thanh còn xưng hùng, xưng bá thì đối tượng này cũng đã có chút ít tiếng tăm khi được coi là một trong những kẻ thân tín bậc nhất của ông trùm đất Biên Hòa. Trong quá trình hoạt động băng nhóm, Huy “pro” được Long Thanh giao việc quản lý các sới bạc ở khu vực giáp ranh giữa Biên Hòa và Trảng Bom. Tuy nhiên, sau khi đại ca gặp nạn, Huy “pro” đã án binh bất động hoàn toàn nên đã may mắn thoát khỏi kiếp nạn chung. Cũng không vội vàng xưng vương, Huy nằm im cho đến tận khi Long bị xét xử thì mới bắt đầu.
Huy “pro” tên đầy đủ là Trần Trọng Huy, SN 1981, sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa, Đồng Nai. Đối tượng này trước khi nổi danh đã có tiếng là một kẻ bặm trợn, hễ có mâu thuẫn là giải quyết bằng đao búa. Ở khu vực nơi cư trú, anh em nhà Huy "pro" khét tiếng bởi sự hung hăng, nhất là khoản gây sự đánh đấm. Để trở thành đàn em được Long Thanh trọng dụng bậc nhất, Huy “pro” từng gây ra không biết bao nhiêu vụ đánh đấm ở khắp địa bàn thành phố Biên Hòa. Một trong những vụ làm số má của Huy “nẩy tanh tách” đó là lần cầm mã tấu gây sự đâm chém ngay tại một quán bar nổi tiếng ở Biên Hòa do một đ