Không chỉ gây áp lực với những người dân giữ đất ở trên bờ, những cuộc truy sát dưới sông diễn ra vô cùng gay cấn. Những gã giang hồ sông nước sẵn sàng ra tay với nhau, dằn mặt nhau bằng “luật máu”.
Nếu ở trên bờ, người dân giữ đất ở dọc Sông Lô bị những kẻ xã hội đen dùng súng hoa cải uy hiếp thì ở dưới sông, những tay anh chị cũng sẵn sàng ra tay bằng dao kiếm không hề khoan nhượng.
Theo tài liệu điều tra, sáng sớm ngày 7/7/2014, anh NguyễnVăn Điều (trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cùng một số công nhân điều khiển tàu cát khai thác tài nguyên trên Sông Lô (địa phận Vĩnh Phúc) thì bị một nhóm người mang theo dao kiếm truy đuổi.
Kẻ cầm đầu đoàn côn đồ đi tàu phao truy sát nhóm của anh Điều được xác định là Vũ Xuân Tuấn, tức Tuấn “Hùng” (SN 1979, trú tại Việt Trì, Phú Thọ).
Tuấn “Hùng” được xem là “ ông trùm ” bảo kê “cát tặc” trên tuyến Sông Lô. Khi đó, Tuấn đã cùng đồng bọn vung dao chém 3 công nhân làm việc trên tàu cùng anh Điều bị trọng thương.
Lý do Tuấn “Hùng” cùng đàn em truy sát nhóm của anh Điều là vì gã tuyên bố, địa phận Sông Lô là của gã, ai muốn khai thác thì phải nộp “phế”, bằng không sẽ không yên ổn. “Yêu sách” với nhóm của anh Điều không được, Tuấn “Hùng” lạnh lùng ra lệnh cho đàn em dùng dao chém các công nhân đang khai thác cát.
Sau khi gây án, Tuấn “Hùng” đã nhanh chóng “rẽ sóng” chạy trốn về Phú Thọ.
Tuấn "Hùng" một trong những "ông trùm" bảo kê "cát tặc" trên Sông Lô.
Trong quá trình điều tra, Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) đã ra lệnh bắt Tuấn cùng đàn em giang hồ của y về hành vi Cố ý gây thương tích. Vì Tuấn “Hùng” đã bỏ trốn nên Công an huyện Sông Lô đã ra lệnh truy nã y ngay sau đó.
Lúc này, các cơ quan chức năng cũng xác định Tuấn “Hùng” là kẻ cầm đầu một nhóm giang hồ chuyên bảo