Tổng thống Donald Trump cho biết trong cuộc xuất hiện chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào ngày 5/6 rằng ông đã có một mốc thời gian cá nhân trong đầu về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, khi cuộc chiến ở Ukraine vẫn tiếp diễn mà chưa có giải pháp.
"Hạn chót nằm trong đầu tôi", ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Điều này cho thấy ông có một kế hoạch cụ thể nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết.
Tổng thống cũng cho biết, ông từng cảnh báo nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin không được trả đũa sau khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một số sân bay quân sự của Nga.
"Nếu tôi thấy ai đó hành động vượt giới hạn, nếu Nga vượt giới hạn, các vị sẽ phải kinh ngạc", ông Trump nói thêm. "Hãy nhớ điều này: họ hay nói rằng tôi là bạn với Nga. Tôi chẳng phải bạn với ai cả".
Ông Trump cũng phát biểu mạnh mẽ về hậu quả của cuộc chiến, đề cập đến cả tổn thất văn hóa lẫn thiệt hại về người.
"Họ đã lấy đi văn hóa của một quốc gia (Ukraine). Họ đã lấy đi di sản của một quốc gia. Đó là một điều tồi tệ. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là cái chết. Hơn 5.000 người mỗi tuần, là binh sĩ, đang bị giết hại".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào ngày 5/6 tại Washington. (Nguồn: Getty Images)
Ông Trump cũng cho biết, một dự luật nhằm áp đặt trừng phạt đối với Nga hiện đang được Thượng viện Mỹ xem xét sẽ "do tôi định hướng", nhưng ông ám chỉ rằng có thể tốt hơn nếu để Điện Kremlin và Ukraine tiếp tục chiến sự "thêm một thời gian nữa".
Khi được hỏi về dự luật do Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (một đồng minh thân cận) giới thiệu, ông Trump nói rằng các nhà lập pháp sẽ "được tôi định hướng. Đó là cách mọi chuyện phải diễn ra. Họ sẽ làm theo định hướng của tôi".
"Tôi chưa xem nó. Đó là một dự luật về trừng phạt... Khi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ làm điều tôi muốn làm, nhưng có thể nó ổn thôi. Tôi cần phải xem đã. Nhưng họ đang chờ tôi quyết định phải làm gì và tôi sẽ biết, có thể rất sớm. Đó là một dự luật nghiêm khắc, vâng, rất nghiêm khắc", ông Trump nói với các phóng viên khi đón tiếp Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
Ông Trump ví cuộc chiến giữa Nga và Ukraine như hai đứa trẻ đang đánh nhau: "Đôi khi tốt hơn là để chúng đánh nhau một lúc rồi mới can ngăn" và ông cho biết mình đã đưa ra ví dụ này trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư.
"Đôi khi bạn để họ đánh nhau một lúc. Bạn thấy điều đó trong môn khúc côn cầu. Bạn thấy điều đó trong thể thao, trọng tài để họ đánh nhau vài giây. Để họ tiếp tục một chút rồi mới can thiệp", ông nói.
Khi được hỏi về phát biểu của ông Trump, Thủ tướng Merz từ chối bình luận trực tiếp, chỉ nói: "Chúng tôi đều đồng thuận về cuộc chiến này và nó thật khủng khiếp". Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng Liên minh châu Âu đang tìm cách gia tăng sức ép đáng kể đối với Nga.
"Hãy nói về những gì chúng ta có thể cùng làm, và chúng tôi sẵn sàng làm những gì có thể. Các bạn biết chúng tôi đã hỗ trợ Ukraine, và EU đang tìm cách gây thêm áp lực lên Nga. Chúng ta nên thảo luận về điều đó", ông Merz nói.
Thế Hải (Theo United24, AA, TASS)