Ông Trump tuyên bố sẽ giáng đòn "rất mạnh" sau khi Tổng thống Iran khẳng định không đầu hàng

Chủ nhật, 08/03/2026 07:54 GMT+7

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran, gia tăng lời đe dọa khi xung đột giữa hai bên bước sang tuần thứ hai.

"Hôm nay Iran sẽ bị giáng đòn rất mạnh!" ông viết trên mạng xã hội Truth Social vào thứ Bảy.

"Những khu vực và các nhóm người trước đây chưa từng được xem xét là mục tiêu tấn công, giờ đây đang được cân nhắc nghiêm túc".

Lời đe dọa của ông Trump được đưa ra sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói lời kêu gọi trước đó của ông Trump yêu cầu Tehran "đầu hàng vô điều kiện" là "một giấc mơ mà họ nên mang xuống mồ".

Ông Pezeshkian cũng cho biết, Iran sẽ không còn tấn công các quốc gia láng giềng ở Trung Đông, miễn là các cuộc tấn công nhằm vào Iran không được tiến hành từ lãnh thổ của những nước đó.

Nhà Trắng đã phát động chiến dịch quân sự phối hợp với Israel vào thứ Bảy tuần trước, với loạt cuộc không kích khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao khác của nước này thiệt mạng.

Ông Trump tuyên bố sẽ giáng đòn "rất mạnh" sau khi tổng thống Iran khẳng định sẽ không đầu hàng - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump rời đi sau một sự kiện tại Phòng Đông của Nhà Trắng vào ngày 5/3/2026, tại Washington, D.C. (Ảnh: Win McNamee/Getty Images)

Kể từ đó, ông Trump liên tục yêu cầu Iran đầu hàng hoàn toàn và thúc đẩy việc Mỹ có tiếng nói trong việc lựa chọn lãnh tụ tối cao tiếp theo của Iran.

"Sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ đầu hàng vô điều kiện!" Tổng thống Trump viết trên Truth Social hôm thứ Sáu.

"Sau đó, và sau khi lựa chọn được một lãnh đạo vĩ đại và được chấp nhận, chúng tôi cùng nhiều đồng minh và đối tác tuyệt vời, dũng cảm của mình sẽ làm việc không mệt mỏi để đưa Iran trở lại, khiến nước này trở nên lớn mạnh hơn, tốt hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết về kinh tế".

Từ khi xung đột bắt đầu, sáu binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng.

Ngày thứ Bảy, ông Trump đã đến căn cứ không quân Dover ở bang Delaware để dự lễ tiếp nhận thi hài của các quân nhân này.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, giá xăng đã tăng thêm 32 cent mỗi gallon vào ngày thứ Sáu so với một tuần trước, trong khi giá dầu thô đã tăng hơn 20 USD mỗi thùng kể từ khi chiến tranh bùng nổ, mức tăng trong một tuần lớn nhất trong lịch sử.

Cú sốc giá chủ yếu được cho là do tình trạng hỗn loạn tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển quan trọng chiếm 20% lượng dầu thô toàn cầu.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực một vào thứ Bảy rằng ông không lo ngại về việc giá xăng tăng do chiến tranh.

Thay vào đó, ông khẳng định, Mỹ và Israel "đã làm điều có lợi cho thế giới" khi tấn công Iran.

"Họ là những con người xấu", ông nói tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh ở bang Florida vào thứ Bảy.

"Họ đã rất gần với việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu chúng ta không thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay B-2 (chiến dịch Búa tạ lúc nửa đêm) họ đã có nó từ tám tháng trước rồi. Họ sẽ có vũ khí hạt nhân".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực đưa công dân Mỹ rời khỏi Trung Đông, sau khi cơ quan này vấp phải nhiều chỉ trích ở giai đoạn đầu xung đột vì thiếu hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp cho hàng nghìn người đang tìm cách về nước khẩn cấp.

Dylan Johnson, trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề công chúng toàn cầu, cho biết trong một tuyên bố ngày thứ Bảy rằng Bộ Ngoại giao đã hoàn tất "hơn một chục chuyến bay", sơ tán an toàn hàng nghìn công dân Mỹ khỏi Trung Đông.

Ông cho biết, lực lượng đặc nhiệm hoạt động 24/7 của Bộ Ngoại giao đã hỗ trợ hơn 16.000 công dân Mỹ.

Thế Hải (Theo Politico, Nytimes)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.