Ôsin trộm 6 tỷ từng bắt cóc con ruột tống tiền chồng

Ôsin trộm 6 tỷ từng bắt cóc con ruột tống tiền chồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Nhiều người dân ở ấp Phước Thọ, xã Phước Thịnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nơi Dung cư trú trước đây, đều biết thị là người đam mê lô đề, cờ bạc đến nỗi bỏ chồng, bỏ con, thường xuyên vay nợ và thỉnh thoảng còn ăn cắp vặt.

Cơ quan công an vừa bắt được Phan Thị Kim Dung, người đã ăn trộm nhiều tài sản của vợ chồng ông chủ khu Đại Nam (Bình Dương) trị giá hơn 6 tỷ đồng khi thị đang chuẩn bị làm đám cưới.

Vay n c làng nướng vào c bc

Khi tìm đến ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng không mấy khó khăn chúng tôi đã tìm được gia đình của Dung và gặp anh Phan Văn Viễn, chồng cũ của Dung. Không giống như lời Dung khai với cơ quan công an là chồng mất sớm, anh Viễn còn rất khỏe mạnh và đang phải một mình cáng đáng nuôi ba đứa con ăn học.

Khi tôi hỏi về thông tin vợ cũ bị bắt do lấy trộm tài sản lớn của chủ nhà, anh Viễn cười và nói: "Khi nghe thông tin Dung bị bắt, tôi không hề bất ngờ. Bởi tôi biết trước sau gì cô ấy cũng gây chuyện".

Theo lời kể của anh Viễn: Năm 2001, anh và Dung kết hôn, lúc đó Dung mới 20 tuổi. Sau khi kết hôn, anh chị được bố mẹ chồng mua cho ngôi nhà và cho ra ở riêng. Anh Viễn làm nghề đi thu mua hải sản cho các dân buôn, còn Dung chỉ ở nhà cơm nước chăm sóc gia đình.

Sau một năm cưới nhau, anh chị có bé gái đầu lòng. Bao nhiêu tiền làm được anh đều đưa cho vợ cất giữ, nhưng đến khi đứa con đầu lòng của anh được 3 tuổi thì chị Dung sa vào cờ bạc, lô đề, có khi thua đến cả mấy chục triệu. Bao nhiêu tiền dành dụm trong nhà cứ đội nón ra đi.

Pháp luật - Ôsin trộm 6 tỷ từng bắt cóc con ruột tống tiền chồng

Ngôi nhà thị Dung ở trước khi bỏ đi.

Mặc dù vậy, vì thương con nên anh chỉ khuyên bảo vợ chứ không làm to chuyện. Không những không tỉnh ngộ, Dung còn lún sâu hơn vào vũng lầy cờ bạc. Ở nhà hết tiền thì thị đi vay anh em, họ hàng rồi sang cả hàng xóm.

Thị vay tiền không trả được, anh Viễn lại phải nai lưng kiếm tiền vừa nuôi con, vừa trả nợ cho vợ. Có lần thị bán sạch đồ đạc trong nhà rồi bỏ đi. Cũng vì thương con, anh Viễn đã tìm và khuyên thị quay về. Được mọi người khuyên giải, thị đã chăm chút gia đình hơn. Sau đó, anh chị sinh đứa con thứ hai.

Và sau khi sinh đứa con thứ hai, Dung lại ngựa quen đường cũ, lấy hết tiền bạc trong nhà mà anh đi làm dành dụm được để bỏ đi theo tiếng gọi của đỏ đen. Mỗi lần thị bỏ đi thì số tiền mang theo càng nhiều hơn, từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Thương con nhỏ không có hơi ấm bàn tay chăm sóc của mẹ, một lần nữa anh lại tha thứ để vợ quay trở về và anh chị sinh thêm đứa thứ 3. Mặc dù đã có ba đứa con, nhưng thị vẫn thường bỏ con ở nhà cho ông bà nội để thâu đêm suốt sáng với những canh bạc. Chỉ khi nào đốt hết tiền trên những chiếu bạc thì thị mới trở về nhà, nhưng cũng chỉ được mấy hôm rồi đâu lại vào đó.

Bt chng chuc con đ ly tin tiêu xài

Tháng 6/2010, Dung cạy két sắt trong nhà lấy đi gần chục cây vàng cùng nhiều đồ đạc có giá trị bán để cờ bạc và tiêu xài. Hết tiền tiêu xài, thị còn quay về nhà, bế theo đứa con nhỏ và bỏ đi.

Thương con, anh Viễn lại một lần nữa gọi điện bảo vợ đưa con về nhà để có điều kiện chăm sóc. Không ngờ Dung lại ra điều kiện cho chồng phải mang tiền lên bến xe Miền Đông đưa cho thị thì mới cho mang con về.

Quá chán nản, nhưng cũng vì thương con anh Viễn lại lóc cóc lên Sài Gòn đưa nốt cho người vợ trắc nết 3 triệu đồng cuối cùng để đón đứa con mới hơn 1 tuổi về nhà chăm sóc.

Pháp luật - Ôsin trộm 6 tỷ từng bắt cóc con ruột tống tiền chồng (Hình 2).

Phan Thị Kim Dung.

Anh Viễn chia sẻ: "Đã rất nhiều lần tôi tha thứ để Dung quay về làm lại từ đầu, nhưng ngựa quen đường cũ, dường như cờ bạc đã ăn vào máu của cố ấy. Tính ra tổng số tiền, vàng và đồ đạc trong nhà Dung lấy và mang đi cũng đã lên đến gần cả tỷ đồng, nhưng vì không muốn làm to chuyện nên tôi không báo công an.

Nhưng lần này cô ấy quá đáng hơn, cô ấy đã không chăm sóc cho con, còn mang con đi rồi bắt tôi mang tiền lên để chuộc con về thì không còn nhân cách của một người mẹ nữa. Mặc dù rất đau, nhưng lần đó tôi quyết không cho cô về nhà nữa, để con cái tôi được yên ổn học hành và không nhiễm thói hư tật xấu của mẹ nó".

Anh Viễn cho biết thêm: "Mấy ngày trước, Dung có cho cậu em trai tôi 300 USD để lấy quyển sổ hộ khẩu của gia đình. Nhưng tôi nói nếu muốn thì tôi cắt luôn hộ khẩu để cô ta làm gì thì làm, chứ đưa quyển hộ khẩu thì tôi không đưa vì không biết cô ta sử dụng vào mục đích gì".

Được biết, sau khi trộm được tài sản của nhà chủ hơn 6 tỷ đồng, Dung về nhà cho mẹ 4 triệu, cho chị dâu 6 triệu và trả nợ 40 triệu tiền vay nợ trước đó. Ngoài ra, thị mua xe máy trị giá 30 triệu, mua cho gia đình chồng sắp cưới 2 tivi, 1 tủ lạnh, 1 đầu máy hết 21,5 triệu đồng. Đồng thời sắm điện thoại di động, thuê đồ cưới gồm 2 chiếc nhẫn và thuê áo cưới hết 9 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Tôn, phó ấp Phước Thọ, xã Phước Thịnh cũng là hàng xóm gần của gia đình anh Viễn kể: "Những người trong xóm này gặp chị Dung ngoài ngõ thì chào hỏi chứ không ai muốn cho chị ấy đến nhà.

Bởi mọi người biết rằng mỗi khi chị ấy sang nhà ai là thể nào cũng có chuyện, mất cái này cái kia. Chị Dung quá đáng vậy, nhưng ở đây hơn chục năm tôi chưa thấy anh Viễn đánh đập chị ấy bao giờ.

Từ khi chị Dung bỏ đi, một tay anh Viễn vừa kiếm tiền, vừa chăm sóc con cái. Từ việc cho con ăn, giặt quần áo, đưa con đi học anh đều cáng đáng. Chỉ có ba bố con với nhau nhưng đứa con nào của anh ấy cũng đều ngoãn ngoãn và học hành đàng hoàng".

Máy ghi hình t cáo ô sin trm tài sn ca ch

Ngày 8/12, đại tá Phan Hồng Khanh, Trưởng công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, cơ quan CSĐT quận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Dung (31 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 2/11, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, chủ đầu tư Khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương) đã phát hiện nhiều đồ trang sức, nữ trang đính kim cương bị kẻ gian lấy cắp.

Kiểm tra camera, công an phát hiện thị Dung (người giúp việc cho nhà bà Hằng) là thủ phạm. Tuy nhiên, khi trinh sát quận xuống Bà Rịa-Vũng Tàu truy bắt thì Dung biệt tích. Lúc này, bà Hằng đã cung cấp cho công an một thông tin quan trọng là trong lúc làm việc tại nhà bà, Dung có quen với một người đàn ông tên N.M.H. (44 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

Trinh sát của công an Q.Bình Thạnh lên đường xuống Cần Thơ tiến hành xác minh thì được biết ông H. sắp tổ chức đám cưới với Dung. Trong đêm 22/11, trinh sát Q.Bình Thạnh phối hợp với công an địa phương đã tiến hành bắt giữ Dung, đồng thời thu giữ nhiều nữ trang đính kim cương, 1.500 USD, gần 100 triệu đồng cùng xe máy và các đồ dùng điện tử đắt tiền.

Vit Thu


Cùng chuyên mục

Nam thanh niên đánh người trả thù cũ lĩnh án tù

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:46
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo Quý dùng tuýp sắt đánh bị hại gây thương tích 40%. Đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bắt giữ đối tượng cướp xe taxi ở Hà Nội trong đêm

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Sau khi đánh tài xế rồi điều khiển xe taxi bỏ chạy trong đêm, Hoàng Khương Duy đã đến trụ sở Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.