Pep Guardiola chỉ trích trọng tài dù Man City thắng dễ Bournemouth

Thứ 2, 03/11/2025 09:45 GMT+7

Pep Guardiola đã có những phát ngôn nặng nề nhắm vào trọng tài Anthony Taylor, bất chấp việc Man City trở lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Trong trận tại vòng 10 Ngoại hạng Anh, Erling Haaland tỏa sáng với một cú đúp, trong khi Nico O'Reilly ghi bàn ấn định chiến thắng cho Man City ở hiệp hai. Bàn thắng duy nhất của Bournemouth được ghi bởi Tyler Adams, song đây lại là pha lập công gây tranh cãi.

Pha bóng diễn ra sau một quả phạt góc, khi đội trưởng David Brooks của Bournemouth va chạm với thủ môn Gianluigi Donnarumma của Man City. Donnarumma cho rằng anh bị kéo tay trong lúc chuẩn bị đấm bóng ra ngoài, nhưng trọng tài Taylor vẫn công nhận bàn thắng. Sau khi tham khảo trọng tài VAR Paul Tierney, quyết định trên được giữ nguyên với lý do va chạm là "ngẫu nhiên", khiến thủ môn người Ý vô cùng tức giận và phải nhận thẻ vàng vì phản ứng.

Pep Guardiola chỉ trích trọng tài dù Man City thắng dễ Bournemouth - Ảnh 1.

Pep Guardiola (phải) nói chuyện với Erling Haaland sau tiếng còi mãn cuộc. (Ảnh: Martin Rickett/PA)

Sau trận, HLV Pep Guardiola tỏ rõ sự bức xúc:

"Chúng tôi đã để thủng lưới, và thật đáng tiếc khi phải nói rằng đó là một bàn thắng không thể tin được của trọng tài", Guardiola nói. "Tôi đã ở đây 10 năm, và tôi hiểu rất rõ chuyện này. Tôi không gọi trọng tài, tôi không có thời gian. Lịch thi đấu quá dày, và tôi không muốn lãng phí thời gian để nói chuyện".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha mỉa mai thêm:

"Tôi chỉ hỏi cậu ấy sau trận, rằng đó có phải là lỗi hay không, và tôi vẫn đang chờ câu trả lời".

Bỏ qua tranh cãi, chiến thắng này tiếp tục khẳng định phong độ ổn định của Erling Haaland. Với cú đúp trước Bournemouth, tiền đạo người Na Uy đã nâng tổng số bàn thắng tại Premier League mùa này lên 13 sau 10 trận.

HLV Pep Guardiola thừa nhận tầm ảnh hưởng to lớn của học trò:

"Nếu không có Erling Haaland, mọi chuyện sẽ rất khó khăn", ông nói.

Khi được hỏi liệu Haaland có thể so sánh với Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo hay không, HLV Pep Guardiola đáp dứt khoát:

"Tất nhiên là cậu ấy ở đẳng cấp đó. Sự khác biệt giữa Cristiano và Messi là họ duy trì phong độ ấy suốt 15 năm. Messi giờ ở MLS và vẫn ghi 2 hoặc 3 bàn mỗi trận, Cristiano ở Saudi Arabia cũng vậy. Nhưng Haaland đang ở đẳng cấp đó".

Về phía Bournemouth, đây là thất bại đầu tiên của họ tại giải đấu kể từ ngày khai mạc mùa giải, đồng thời tiếp tục kéo dài chuỗi toàn thua trong mọi chuyến làm khách tại Etihad.

HLV Andoni Iraola chia sẻ sau trận:

"Chúng tôi đã chơi một trận khá ổn, nhưng khá ổn thôi là chưa đủ khi đối đầu với một đội như Man City. Trong hiệp một, họ đã trừng phạt chúng tôi bằng tốc độ của Haaland. Với lối chơi pressing cao, chúng tôi chấp nhận rủi ro ở hàng thủ, và hôm nay điều đó đã phải trả giá".

"Đối đầu với Haaland, nếu bạn để mất chỉ một mét, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội sửa sai", HLV Andoni Iraola nói.

Chiến thắng giúp Man City tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng, trong khi Bournemouth phải chờ thêm để tìm lại phong độ ổn định trước giai đoạn thi đấu khốc liệt sắp tới.

Quốc Tiệp (theo PA Media: Sport, The Sun)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.