Pep Guardiola mời Sir Alex và Wenger ăn tối sau khi lập kỷ lục siêu tốc

Thứ 2, 06/10/2025 10:55 GMT+7

Với ba điểm kiếm được trước Brentford, HLV Pep Guardiola đã chính thức cán mốc 250 chiến thắng tại Premier League.

Manchester City đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Brentford tại sân vận động Gtech, đánh dấu cột mốc lịch sử cho huấn luyện viên Pep Guardiola và giúp tiền đạo Erling Haaland gạch tên một sân vận động khỏi danh sách chưa từng ghi bàn. Tuy nhiên, niềm vui của City đã bị lu mờ bởi chấn thương mới nhất của tiền vệ Rodri.

Pep Guardiola lập kỷ lục siêu tốc, mời Sir Alex và Wenger đi ăn tối

Chiến thắng 1-0 là trận thắng thứ 250 của Guardiola với tư cách là huấn luyện viên tại Premier League. Điều đáng chú ý là chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ mất 349 trận để đạt được cột mốc này, vượt xa các huyền thoại.

Pep Guardiola mời Sir Alex và Wenger ăn tối sau khi lập kỷ lục siêu tốc - Ảnh 1.

Pep Guardiola cán mốc 250 chiến thắng tại Premier League. (Ảnh: Steven Paston/PA)

Sir Alex Ferguson tại Manchester United và Arsene Wenger tại Arsenal đều phải mất hơn 400 trận mới chạm đến con số 250 chiến thắng.

"Thật vinh dự khi được sát cánh cùng Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger, tôi sẽ mời họ đến dự một bữa tối thịnh soạn", Guardiola mỉm cười nói. "Thật vinh dự khi được góp phần vào lịch sử Ngoại hạng Anh. Thật sự rất vui. Giờ thì hãy cùng hướng tới 250 danh hiệu nữa nhé!".

Haaland tiếp tục ghi bàn, chỉ còn duy nhất một "pháo đài"

Người hùng mang về chiến thắng cho Man City là Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã gạch tên sân vận động Gtech khỏi danh sách những nơi anh chưa từng ghi bàn tại Premier League.

Chỉ 8 phút sau khi trận đấu bắt đầu, Haaland đã lao lên đón đường chuyền vượt tuyến của Josko Gvardiol, vượt qua hàng phòng ngự của Brentford là Sepp van den Berg và Nathan Collins trước khi tung cú sút hạ gục thủ môn Caoimhin Kelleher.

Đây là bàn thắng thứ 18 của Haaland sau 11 trận đấu cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia mùa này. Hiện tại, Anfield là sân vận động duy nhất tại Premier League mà anh vẫn chưa ghi bàn.

Nỗi lo chấn thương và sự khó khăn trên sân khách

Mặc dù có bàn mở tỉ số sớm, Man City không thể nâng cao thành tích và suýt nữa đã bị gỡ hòa ở cuối trận khi Igor Thiago băng lên đối mặt với khung thành, nhưng thủ môn Gianluigi Donnarumma đã kịp thời cứu thua.

"Khi dẫn trước 1-0, bạn luôn phải chịu đựng", Guardiola nói thêm. "Trong hiệp một, chúng tôi đã chơi tốt nhất... Chúng tôi biết rằng trong hiệp một, họ sẽ tấn công nhiều hơn. Ném biên, phạt góc, đá phạt, lúc nào cũng phải chịu đựng. Nhưng trận đấu đã diễn ra tốt đẹp".

Đáng buồn thay, trận thắng của Man City đã không tròn vẹn khi tiền vệ Rodri tiếp tục gặp chấn thương. Vào phút thứ 20, cầu thủ người Tây Ban Nha, vẫn đang trong quá trình hồi phục sau gần một năm vắng mặt vì chấn thương dây chằng chéo trước, đã ngồi xuống vòng tròn giữa sân, ôm lấy gân kheo và phải tập tễnh rời sân.

"Có vẻ như là chấn thương gân kheo nhưng chúng tôi vẫn chưa biết mức độ nghiêm trọng ra sao", Guardiola cho biết.

Quốc Tiệp (theo PA Media: Sport, en.aletihad.ae, independent.co.uk)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.