Phạm Băng Băng là một trong những đại diện của làng giải trí Hoa ngữ có mặt tại LHP Cannes lần thứ 68 tại Pháp.
Tại đây người đẹp luôn là ngôi Sao Trung Quốc được chú ý nhất trên thảm đỏ và các sự kiện bởi sự đầu tư tỉ mỉ, kỹ lương vào trang phục và diện mạo nổi bật của cô.

Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Cannes lần thứ 68.
Trong ngày đầu tiên tại Cannes, chỉ có Trương Hinh Dư là phần nào "giành" được ống kính với người đẹp họ Phạm nhờ việc diện chiếc váy đồ sộ với họa tiết chăn con công lạ mắt.
Tuy nhiên, việc hai mỹ nhân gây sự chú ý tại Cannes dường như khiến "quý tử giàu nhất Trung Quốc" Vương Tư Thông thấy không vừa mắt.

Trương Hinh Dư .
Anh này là con trai duy nhất của Vương Kiệt Liên - chủ tịch tập đoàn Vạn Đạt - người giàu nhất Trung Quốc. Bản thân Vương Tư Thông cũng được coi là một doanh nhân thành đạt.
Ngày 18/5, trên blog cá nhân, anh này đề cập đến những ngôi sao xuất hiện tại Cannes với lời lẽ mỉa mai, châm biếm nặng nề như "mặt cứng như đá", "ngôi sao quấn chăn bông".
Với bản tính ngang tàng thường lệ, cũng không mất quá nhiều thời gian để Vương Tư Thông chỉ đích danh Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư cùng với những chỉ trích mạnh mẽ hơn nữa khi cho rằng hai người đẹp này không có phim dự giải mà cũng đến phô trương trên thảm đỏ, cuối cùng cũng "chỉ là diễn trò, nổi lên nhờ scandal" mà thôi.
Những phát biểu này đã chọc giận Phạm Băng Băng, khiến cô lên tiếng trên trang cá nhân: "Anh dựa vào bố của anh còn tôi làm công việc của tôi, coi như chúng ta đều không ngừng cố gắng".
Đáp trả lời, Vương Tư Thông tiếp tục viết những lời mỉa mai Phạm Băng Băng, nói rằng cô