Phản ứng bất ngờ của Thủ tướng Bỉ trước âm mưu ám sát bằng drone

Thứ 7, 11/10/2025 02:00 GMT+7

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã không để vụ ám sát bất thành làm giảm đi khiếu hài hước của mình.

Trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại châu Âu, một âm mưu khủng bố nhắm vào Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã bị phá vỡ kịp thời, khiến công chúng không khỏi sửng sốt.

Nhưng phản ứng của nhà lãnh đạo này mới là điều gây bất ngờ. Thủ tướng Bỉ đã không để vụ ám sát bất thành làm giảm đi khiếu hài hước của mình.

Cảnh sát Bỉ hôm 9/10 cho biết họ đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến kế hoạch sử dụng máy bay không người lái (UAV/drone) mang chất nổ để tấn công ông De Wever và một số chính trị gia khác.

Theo thông báo từ công tố viên liên bang Ann Fransen, nhóm nghi phạm bị điều tra vì "âm mưu giết người và tham gia hoạt động của một tổ chức khủng bố", theo đài truyền hình công cộng RTBF của Bỉ.

Các nghi phạm sinh năm 2001, 2002 và 2007, được cho là có động cơ lấy cảm hứng từ jihad (thánh chiến). Họ dự định chế tạo một chiếc drone có khả năng mang theo chất nổ để tấn công các nhân vật chính trị.

Cảnh sát phát hiện bằng chứng tại một tòa nhà cách vài trăm mét từ nơi ở của ông De Wever ở Antwerp, bao gồm: Một thiết bị nổ tự chế đang lắp ráp, một túi bi thép, và một máy in 3D.

Nhóm này được nghi ngờ đang cố gắng chế tạo drone mang thuốc nổ. Một nghi phạm đã được thả, trong khi 2 người còn lại sẽ ra trình diện trước thẩm phán điều tra vào ngày 11/10.

Phản ứng bất ngờ của Thủ tướng Bỉ trước âm mưu ám sát bằng drone - Ảnh 1.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã không để vụ ám sát bất thành làm giảm đi khiếu hài hước của mình. Anhr: Instagram

Mặc dù bà Fransen không nêu tên mục tiêu dự kiến của nhóm nghi phạm, nhưng các bài đăng trên mạng xã hội từ các quan chức cấp cao đã xác nhận ông De Wever là mục tiêu hàng đầu.

Phó Thủ tướng Bỉ Maxime Prevot bày tỏ sốc nặng: "Tin tức về một vụ tấn công dự định nhắm vào Thủ tướng Bart De Wever thực sự gây chấn động sâu sắc. Tôi bày tỏ sự ủng hộ toàn diện cho Thủ tướng, phu nhân và gia đình ông, cũng như lòng biết ơn sâu sắc đến các lực lượng an ninh và tư pháp đã hành động nhanh chóng để ngăn chặn điều tồi tệ nhất".

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cũng gửi lời động viên: "Thủ tướng Bart, tất cả sự ủng hộ của chúng tôi dành cho ông và gia đình. Cảm ơn các lực lượng an ninh. Không bao giờ đầu hàng".

Khác với phản ứng nghiêm trọng từ các đồng minh, Thủ tướng De Wever đã chọn cách tiếp cận hài hước để đối phó với mối đe dọa.

Theo Politico, ông De Wever đã đăng một bức ảnh ngộ nghĩnh về chú mèo cưng Maximus của mình lên Instagram và đùa rằng: "Họ có thể dùng drone, nhưng tôi có mèo – và mèo của tôi sẽ bắn hạ drone trước khi chúng kịp tiếp cận!"

Câu đùa này, lấy cảm hứng từ hình ảnh mèo săn mồi, không chỉ giúp ông giữ bình tĩnh mà còn lan tỏa thông điệp lạc quan đến công chúng.

Dù không bình luận chính thức ngay lập tức, hành động này của ông De Wever đã được đánh giá là một cách khéo léo để giảm bớt căng thẳng, đồng thời khẳng định tinh thần kiên cường của ông trước các mối đe dọa.

Theo báo Gazet van Antwerpen, đây không phải lần đầu tiên ông De Wever đối mặt với nguy cơ ám sát. Đầu năm nay, một tòa án Bỉ đã kết án 5 người với cáo buộc chuẩn bị tấn công ông.

Minh Đức (Theo Politico, Al Jazeera)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.