Phản ứng của HLV Amorim sau chiến thắng quan trọng của Man United

Thứ 3, 09/12/2025 11:30 GMT+7

Man United đã lấy lại đà hưng phấn với chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Wolves tại vòng đấu muộn Ngoại hạng Anh.

HLV Ruben Amorim khẳng định Man United đã “cải thiện rất nhiều” sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Wolves rạng sáng 9/12 tại sân Molineux, qua đó đưa đội bóng trở lại cuộc đua giành vé dự Champions League. 

Trận đấu ghi dấu màn trình diễn rực sáng của Bruno Fernandes với một cú đúp, bên cạnh các pha lập công của Bryan Mbeumo và Mason Mount.

“Quỷ đỏ” đã kịp thời vực dậy tinh thần sau trận hòa gây thất vọng trước West Ham ở vòng đấu trước. Chiến thắng này cũng là lần thứ hai họ có trọn 3 điểm trong sáu trận gần nhất, giúp đoàn quân của Amorim tiếp tục bám đuổi nhóm dự Champions League khi chỉ còn kém top 4 đúng 1 điểm.

Bruno Fernandes mở tỷ số ở phút 25 bằng một pha lập công… khó tin. Tận dụng đường chuyền về lỗi của Andre, Matheus Cunha cắt bóng rồi đưa cho Fernandes. Đội trưởng Man United trượt chân trong pha xử lý đầu tiên nhưng nhanh chóng đứng dậy, dứt điểm đưa bóng lăn chậm qua tay thủ môn Sam Johnstone và vượt qua vạch vôi.

Phản ứng của HLV Amorim sau chiến thắng quan trọng của Man United - Ảnh 1.

Bruno Fernandes có màn trình diễn chói sáng cho Man United. (Ảnh: PA/Jacob King)

Trước đó, Diogo Dalot từng bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đối mặt thủ môn Wolves nhưng dứt điểm quá hiền. Bầu không khí tại Molineux thêm căng thẳng khi hàng trăm CĐV chủ nhà tẩy chay 15 phút đầu để phản đối ban lãnh đạo CLB.

Wolves bất ngờ gỡ hòa ngay cuối hiệp một. Sau hàng loạt pha treo bóng không thể hóa giải, đường chuyền của David Moller Wolfe được Jean-Ricner Bellegarde đệm bóng ở cự ly gần, ghi bàn thắng đầu tiên của Wolves sau 6 trận tịt ngòi liên tiếp trên mọi đấu trường và là bàn đầu tiên tại Premier League kể từ ngày 26/10.

Tuy nhiên, Man United nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn trong hiệp hai. Phút 51, sau một pha phối hợp mạch lạc, Mount chọc khe cho Dalot, trước khi hậu vệ người Bồ Đào Nha căng ngang để Mbeumo đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1.

Chỉ 11 phút sau, Mount tiếp tục để lại dấu ấn với pha băng cắt đúng thời điểm, đón đường tạt của Fernandes rồi vô-lê cận thành chuẩn xác. Đến phút 82, đội trưởng Man United hoàn tất cú đúp từ chấm phạt đền sau khi Mosquera để bóng chạm tay trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội khách.

Phát biểu sau trận, HLV Ruben Amorim hài lòng với màn trình diễn của các học trò: "Tôi thực sự thích cách đội chơi trong hiệp hai. Tốc độ tốt hơn, quyết định tốt hơn. Chúng tôi đã kết thúc trận đấu một cách thuyết phục. Wolves đang gặp khó khăn, nhưng đây vẫn là một buổi tối rất tốt".

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi cần cải thiện chất lượng dứt điểm và không chỉ tập trung ghi bàn mà còn phải biết bảo vệ khung thành. So với mùa trước, mùa này chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn, ghi nhiều bàn hơn và đặt đối thủ vào thế nguy hiểm thường xuyên hơn. Tôi thực sự hài lòng vì sự tiến bộ này".

Ở chiều ngược lại, Wolves chìm sâu trong khủng hoảng. Thất bại thứ 8 liên tiếp tại giải đấu cao nhất nước Anh khiến họ cân bằng chuỗi trận tệ nhất kể từ mùa 1981/82. Tân HLV Rob Edwards vẫn chưa có chiến thắng nào kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng từ Vitor Pereira hồi tháng 11.

Với chỉ 2 điểm sau 15 vòng, Wolves đứng cuối bảng và đứng trước nguy cơ phá kỷ lục khởi đầu tệ nhất lịch sử Premier League do Sheffield United nắm giữ (17 trận không thắng). Kỷ lục "đen tối" 11 điểm trong cả mùa của Derby County cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Trong khi đó, chiến thắng tại Molineux có thể là cú hích quan trọng để Man United lấy lại đà hưng phấn và tiếp tục cuộc đua top 4, sau chuỗi kết quả đáng thất vọng thời gian qua.

Quốc Tiệp (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.