Vào ngày 25/6, những người nhặt rác ở ở Ludhiana, Punjab, Ấn Độ, đã phát hiện ra một thi thể bên trong chiếc thùng phuy màu xanh, bị bỏ lại trên một bãi đất trống. Một mùi hôi nồng nặc bốc ra từ chiếc thùng đã thu hút sự chú ý của họ. Sau đó người dân địa phương đã thông báo cho cảnh sát.
Sau khi cảnh sát kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện thi thể một người đàn ông 40 tuổi bị trói nằm bên trong thùng phuy, chứng tỏ đây là một hành động cố ý.

Chiếc thùng phuy màu xanh được những người nhặt rác phát hiện.
Kulwant Kaur, sĩ quan phụ trách đồn (SHO), nói với đài truyền hình India Today rằng người đàn ông này có vẻ là một người di cư.
"Dựa trên các đặc điểm trên khuôn mặt, người đã tử vong trông giống như một người di cư. Hiện tại, không có vết thương nào trên cơ thể, mặc dù tình trạng của nạn nhân rất tệ. Khám nghiệm tử thi sẽ tiết lộ nguyên nhân chính xác và hoàn cảnh tử vong", bà nói thêm.
Thi thể đã được đưa đến nhà xác Bệnh viện Dân sự để khám nghiệm tử thi.
Các điều tra viên đã lập danh sách khoảng 42 xưởng sản xuất thùng phuy ở Ludhiana. Xưởng sản xuất chiếc thùng có vẻ hoàn toàn mới, cho thấy khả năng đây là một vụ giết người có tính toán trước.
"Chiếc thùng này có thể mới được mua trước khi vụ giết người xảy ra", nguồn tin cảnh sát nói với đài truyền hình India Today.
Cảnh sát đã bắt đầu xem xét các cảnh quay từ camera giám sát của khu vực trong bán kính 5 km tính từ hiện trường vụ án. Cảnh quay từ camera thành phố, nhà ga xe lửa và bến xe buýt đang được xem xét. Ngoài ra, cảnh sát đang theo dõi tuyến đường và kiểm tra một số biển số xe đáng ngờ.
"Nhiều công ty sản xuất thùng nhựa đang bị thẩm vấn", SHO Kaur cho biết.
Bà nói thêm rằng có rất nhiều người di cư sống xung quanh hiện trường vụ án và họ cũng đang bị thẩm vấn.
P.Linh (T/h)