Một bé trai 10 tuổi được cho là đã bị người tình của mẹ mình sát hại, và thi thể của bé được tìm thấy bên trong một chiếc vali gần một bụi cây ở Guwahati, Ấn Độ, cảnh sát cho biết hôm 11/5.
Một cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi người phụ nữ nộp đơn khiếu nại mất tích lên cảnh sát vào hôm 10/5, nói rằng đứa con của cô đã không trở về nhà sau giờ học.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện người phụ nữ này đã ly thân với chồng và đang có quan hệ với một người đàn ông khác tên là Jitumoni Haloi.
Anh ta đã thú nhận tội ác khi cảnh sát thẩm vấn và dẫn họ đến địa điểm cất giấu chiếc vali. Sau đó, người ta tìm thấy thi thể của cậu bé trong chiếc va li ở một bụi cây ngoại ô thành phố.

Hiện trường vụ việc. ( Ảnh: ETV Bharat )
Người đàn ông đã bị bắt. Người phụ nữ cũng đã bị giam giữ và đang bị thẩm vấn về vai trò của cô trong vụ giết người.
"Dipali, người làm việc tại một phòng khám, ban đầu đã tuyên bố rằng con trai đã mất tích và thậm chí đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát. Tuy nhiên, sự mâu thuẫn trong lời khai của cô ta đã làm dấy lên nghi ngờ.
Cuộc điều tra của chúng tôi tiết lộ rằng cô ấy đã đệ đơn ly hôn với chồng mình, Bikash Barman, cách đây hai tháng và đang có mối quan hệ với Jyotimoy Haloi, một nhân viên tạm thời tại văn phòng Tổng kiểm toán", một viên chức cảnh sát cho biết.
Vị quan chức này cho biết thêm rằng cả hai bị cáo đều đã âm mưu giết đứa trẻ. Dipali hiện đang bị giam giữ.
Cảnh sát cũng thu hồi được cặp sách của đứa trẻ từ hiện trường vụ án.
Hải Vân (T/h)